Ai cũng hay nói "Noel vui vẻ" mỗi dịp 25/12, nhưng bạn có tò mò từ "Noel" này từ đâu ra không? Câu chuyện đằng sau cái tên này thú vị lắm đó!
Plot twist về nguồn gốc từ "Noel"
Hóa ra từ "Noel" có nguồn gốc từ danh hiệu Emmanuel trong tiếng Do Thái cổ, có nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" - được ghi trong sách Phúc âm Matthew luôn nha!
Nhưng cũng có thuyết khác cho rằng nó vốn là từ Noël (hoặc dạng cổ hơn là Naël), có gốc từ tiếng Latin "nātālis" nghĩa là ngày sinh, dùng để chỉ ngày Thiên Chúa giáng sinh đó.
Còn một giả thuyết khác nữa nghe cũng hợp lý: Noël xuất phát từ "nouvelles" trong tiếng Pháp có nghĩa là tin tức mới. Còn từ gốc tiếng Anh của nó là "nowel" có nghĩa "thanh âm của niềm vui". Sâu sắc ghê, "Noel" đại diện cho tin mừng Chúa Jesus đến thế gian để tha thứ và cứu rỗi nhân loại luôn á!
Vào thời Trung cổ ở châu Âu, từ Noel được xài khá phổ biến. Các bài hát mừng Giáng sinh bằng tiếng Pháp và tiếng Anh đều dùng từ này khi nhắc đến sự ra đời của Chúa Kitô.
Christmas hay Xmas - chuyện gì đây?
Còn trong tiếng Anh, ngày lễ này được gọi là Christmas. Trong đó, "Christ" là tước hiệu của Chúa Jesus, bắt nguồn từ "Χριστός" (đọc là Khristós) trong tiếng Hy Lạp, phiên âm Việt là "Ki-tô" hoặc "Cơ-đốc", có nghĩa là đấng được xức dầu. Còn "mas" có nghĩa là thánh lễ. Vậy nên Christmas = ngày thánh lễ của Đức Kitô đó các bạn ơi!
Mà sao nhiều người viết Xmas thay cho Christmas vậy?
Các học giả chưa chốt được cách viết Xmas xuất hiện từ bao giờ, nhưng các tài liệu cho thấy nó bắt đầu phổ biến từ thế kỷ đầu Công nguyên, có người lại bảo là từ thế kỷ 13.
Đến thế kỷ 15, ký hiệu Xmas được xài rộng rãi thay cho Christmas. Sau khi máy in ra đời năm 1436, nhà thờ Công giáo dùng nó để in tài liệu, sách thần học. Mà chi phí in thời đó đắt lắm nên để tiết kiệm, người ta viết gọn, và từ Xmas được dùng thay thế cho Christmas trong các bản in. Thông minh thiệt!
Ai bảo người Việt mình gọi là Noel?
Trong tiếng Việt, tên gọi này có từ thời Pháp thuộc, bắt nguồn từ cách gọi của người Pháp là Le Père Noel (cha Noel, linh mục Noel); từ đó người Việt mình gọi là "ông già Noel". Giờ thì ai cũng biết ông già Noel rồi nhỉ!
Story của Santa Claus
Trong tiếng Anh, ông già Noel được gọi là Santa Claus, bắt nguồn từ tiếng Hà Lan Sinter Klaas, trong đó Santa hay Sinter có nghĩa là "thánh", còn Claus, Klaas bắt nguồn từ tên thánh Nicholas - một nhân vật có thật luôn đó! Ông là giám mục Hy Lạp sống trong thế kỷ thứ tư, rất thương người nghèo và dành cả đời mình để phục vụ Thiên Chúa.
Có một câu chuyện đẹp như thế này: Một lần, gặp ba cô gái trẻ không có người cầu hôn vì cha họ quá nghèo, ông liền lấy ba túi vàng lén bỏ vào phòng ba cô gái nọ. Nhờ đó họ lấy được chồng và sống rất hạnh phúc. Người ta đồn rằng các món quà bất ngờ đều do Thánh Nicholas mang đến và cũng chính ông là người luôn mang quà đến cho trẻ em vào các dịp Noel. Wholesome quá đi!
Câu chuyện về ngày Chúa Jesus giáng sinh
Theo đức tin của các Kitô hữu, Chúa Jesus được sinh tại Bethlehem, thuộc xứ Judea của người Do Thái (ngày nay là một thành phố của Palestine) vào khoảng giữa năm 7 TCN và năm 2 Công nguyên. Thời bấy giờ, xứ Judea thuộc sự cai trị của Đế quốc La Mã.
Câu chuyện được kể trong kinh Tân Ước như này nè: Ở thành Nazareth có trinh nữ Mary đã đính hôn với người thợ mộc Joseph. Họ đều là dòng dõi vua David, vị vua vĩ đại của người Do Thái. Một hôm, thiên sứ Gabriel xuất hiện trước mặt Mary, báo rằng: "Cô sẽ được ban cho một đứa con trai tên Jesus. Ngài sẽ cao cả và được gọi là Con của Đấng Tối cao. Thiên Chúa sẽ cho ngài ngai vàng của David tổ tiên ngài. Ngài sẽ trị vì nhà của Israel tới muôn đời và vương quốc của ngài sẽ vô tận".
Mary kể mọi chuyện cho Joseph, bà bắt đầu mang thai dù vẫn là trinh nữ. Joseph đang băn khoăn thì thiên sứ của Chúa cũng hiện đến trong mơ báo về hồng ân Thiên Chúa, do đó ông hết lo ngại, thành hôn với Mary.
Một ngày, hai vợ chồng lên đường về bản quán Bethlehem cách xa 110 km để ghi tên vào danh sách đóng thuế theo lệnh của hoàng đế La Mã Augustus. Khi đến nơi thì các quán trọ đã chật ních rồi, Joseph phải đưa vợ vào nghỉ ở một chuồng gia súc. Nửa đêm, Mary chuyển dạ sinh Đức Jesus tại đây. Joseph kiếm cái máng gỗ đựng thức ăn của súc vật, chùi thật sạch và lót cỏ khô để làm nôi cho đứa con mới chào đời.
Lúc ấy trên đồng cỏ chỉ có những người chăn cừu còn thức. Bỗng ánh sáng chói lòa tỏa khắp bầu trời, thiên sứ xuất hiện báo cho họ tin mừng trọng đại: "Hôm nay, trong thành David đã ra đời cho mọi người Đấng Cứu độ, Ngài là Chúa Kitô. Anh em sẽ tìm thấy ngài, một hài nhi mình quấn tã lót, nằm trong máng cỏ".
Các mục tử theo lời, tìm thấy Chúa Hài đồng trên máng cỏ trong một chuồng gia súc. Họ kể lại cho Mary và Joseph mọi sự họ đã gặp trên cánh đồng. Ra về, lòng họ vẫn còn náo nức, gặp ai họ cũng kể về sự lạ họ đã thấy đêm đó.
Nguồn: kenh14.vn