Mệt mỏi, đau lưng, buồn ngủ nặng nề là những cảm giác mà nhiều anh em thường phàn nàn sau khi "cuộc vui" kết thúc. Nghe quen không? Nhiều người tò mò muốn tìm hiểu nhưng thật sự không dễ giải thích tí nào.
Trong suốt nhiều thế kỷ, y học phương Tây vẫn tin vào giả thuyết của Claude Galien (thầy thuốc nổi tiếng người Hy Lạp) rằng tinh dịch sinh ra từ não rồi chảy dọc theo cột sống và được dương vật phóng ra, cho nên dương vật tượng trưng cho phương Đông - nơi phát sinh của sức nóng và ánh sáng.
Galien cũng xem dương vật như là "thành phần thứ 7" của nam giới, đặt ở vị trí trung tâm với các nhánh quanh nó là cẳng chân, cánh tay, cột sống và cái đầu. Nghe hơi sốc nhỉ!
Một chút facts về tinh dịch cho anh em biết nè:
Một lần xuất tinh có khoảng 500 triệu tinh trùng bơi trong một lượng tinh dịch nặng chừng 7g. Đời một nam giới có thể mất đi gần 20 lít tinh dịch, trong đó có một lượng tinh trùng nhiều hơn khoảng 200 lần dân số thế giới. Wow, con số khủng đấy!
Trong tinh dịch còn có ít nhất 2 vitamin là C và B12; nhiều chất khoáng quan trọng như canxi, kali, magie, phốt pho và kẽm; 2 chất giống như đường là fructose và sorbitol, hàm lượng protein cũng như cholesterol và natri rất cao.
Với thành phần như thế, mỗi lần xuất tinh thì số calo tiêu hao chỉ bằng người đi bộ vài cây số thôi, nhưng tại sao cơ thể lại thường phải ngủ một giấc mới có cảm giác phục hồi sức khỏe? Y học phương Tây dựa trên thực chứng, xem chừng không giải thích được luôn ấy chứ.
Y học phương Đông thì sao?
Y lý phương Đông rất coi trọng tinh dịch và gọi là "tinh" - thứ tinh do con người tạo ra, là năng lượng mất đi khi xuất tinh. Do đó, hành vi thủ dâm bị xem như hành động hủy diệt năng lượng sống. Năng lượng được tổng hợp từ nhiều nguồn/kinh lạc chuyển đến cơ quan sinh dục trong giai đoạn hưng phấn. Việc xuất tinh làm cạn kiệt nguồn năng lượng của cơ thể đó.
Y học cả phương Đông và phương Tây đều cho rằng tình dục hợp lý sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập hay năng suất làm việc và quá đam mê tình dục sẽ hại cho sức khỏe. Về phòng bệnh, người xưa cũng khuyên không nên có dục vọng cá nhân quá độ...
Lời khuyên từ xưa vẫn hay lắm:
Nguồn: soha.vn
Trong suốt nhiều thế kỷ, y học phương Tây vẫn tin vào giả thuyết của Claude Galien (thầy thuốc nổi tiếng người Hy Lạp) rằng tinh dịch sinh ra từ não rồi chảy dọc theo cột sống và được dương vật phóng ra, cho nên dương vật tượng trưng cho phương Đông - nơi phát sinh của sức nóng và ánh sáng.
Galien cũng xem dương vật như là "thành phần thứ 7" của nam giới, đặt ở vị trí trung tâm với các nhánh quanh nó là cẳng chân, cánh tay, cột sống và cái đầu. Nghe hơi sốc nhỉ!
Một chút facts về tinh dịch cho anh em biết nè:
Một lần xuất tinh có khoảng 500 triệu tinh trùng bơi trong một lượng tinh dịch nặng chừng 7g. Đời một nam giới có thể mất đi gần 20 lít tinh dịch, trong đó có một lượng tinh trùng nhiều hơn khoảng 200 lần dân số thế giới. Wow, con số khủng đấy!
Trong tinh dịch còn có ít nhất 2 vitamin là C và B12; nhiều chất khoáng quan trọng như canxi, kali, magie, phốt pho và kẽm; 2 chất giống như đường là fructose và sorbitol, hàm lượng protein cũng như cholesterol và natri rất cao.
Với thành phần như thế, mỗi lần xuất tinh thì số calo tiêu hao chỉ bằng người đi bộ vài cây số thôi, nhưng tại sao cơ thể lại thường phải ngủ một giấc mới có cảm giác phục hồi sức khỏe? Y học phương Tây dựa trên thực chứng, xem chừng không giải thích được luôn ấy chứ.
Y học phương Đông thì sao?
Y lý phương Đông rất coi trọng tinh dịch và gọi là "tinh" - thứ tinh do con người tạo ra, là năng lượng mất đi khi xuất tinh. Do đó, hành vi thủ dâm bị xem như hành động hủy diệt năng lượng sống. Năng lượng được tổng hợp từ nhiều nguồn/kinh lạc chuyển đến cơ quan sinh dục trong giai đoạn hưng phấn. Việc xuất tinh làm cạn kiệt nguồn năng lượng của cơ thể đó.
Y học cả phương Đông và phương Tây đều cho rằng tình dục hợp lý sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập hay năng suất làm việc và quá đam mê tình dục sẽ hại cho sức khỏe. Về phòng bệnh, người xưa cũng khuyên không nên có dục vọng cá nhân quá độ...
Lời khuyên từ xưa vẫn hay lắm:
Nguồn: soha.vn