Okay nghe hơi sốc nhưng mà người nghèo hay mắc "bệnh sĩ diện" đó nha Không chỉ thích diện đồ xịn xò mà còn phải là hàng hiệu mới chịu. Nhưng với team giàu thì lại... khác hẳn luôn á!
Dạo này có bạn hỏi câu khá là thú vị: tại sao hội nghèo lại để tâm đến outfit, còn hội giàu thì lại ăn mặc khá là... cái gì cũng được?
Kiểu như mấy bạn nhân viên văn phòng thường ăn mặc cực kỳ trendy, xinh xẻo, biết chăm sóc bản thân ấy. Nhưng mấy ông giàu lại khá tùy hứng, đơn giản, giống Jack Ma ấy - ông ấy hiếm khi mặc vest bảnh bao mà hay đi giày vải khi xuất hiện trước công chúng.
Thực ra hội giàu ăn mặc tùy tiện là vì có 2 lý do chính này nè:
Thứ nhất, thời gian = tiền bạc, không rảnh rỗi mà chải chuốt từng phút đâu!
Giống như sếp lớn ở công ty cũ mình, cả ngày toàn bỏ 100% năng lượng vào việc kinh doanh, bình thường không để tâm lắm đến hình ảnh bên ngoài, cả ngày mặc một bộ đồ basic thôi, chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng mới chịu sửa sang lại chút xíu.
Thứ hai, hội giàu thấy mình đã thành công rồi, ăn mặc bình thường người ta vẫn biết mà, không cần phải bóng bẩy gì thêm nữa.
Ngược lại, ăn mặc đơn giản còn thể hiện được phong thái và uy quyền của họ nữa cơ đấy.
Nhưng mà hội nghèo lại coi trọng việc ăn mặc lắm. Ofc nếu nghèo thực sự thì lo cơm áo gạo tiền trước chứ đâu có lo outfit Chỉ là những bạn có thu nhập không cao, hoặc chưa giàu lắm thì lại hay chú ý đến vẻ ngoài. Có 3 lý do nè:
- Thứ nhất, do yêu cầu công việc
Đi làm thì phải ăn mặc kiểu office đàng hoàng, muốn sếp để ý thì phải có ngoại hình chỉnh chu chút. Có mấy bạn còn phải gặp khách hàng, cần chốt đơn hàng và nhận được sự đồng ý từ khách, nên phải diện đồ đẹp để tạo ấn tượng tốt. Nhưng với hội giàu thì khác, vì họ không cần phải thể hiện nữa rồi, chẳng cần che giấu gì cả.
- Thứ hai, hội nghèo hay để ý outfit
Thường không muốn lấy tiền tiết kiệm ra sắm sửa cho mình đâu nhé. Chủ yếu là để đi tụ tập đồng nghiệp, họp lớp... Để tham gia những buổi đó thì cần phải mặc hàng hiệu và xách túi LV, như vậy sẽ tạo impression là mình có tiền, có gu, sẽ được mọi người chú ý, có thể mở rộng networking, giúp ích cho sự nghiệp.
- Thứ ba, hội nghèo còn mắc "bệnh sân si"
Nên không chỉ thích được diện đồ xịn mà còn dám shopping đồ đắt tiền nữa. Sau đó mỗi bộ outfit sẽ được tận dụng trong nhiều tình huống khác nhau, như vậy có thể flex và so kè với nhau rồi Vì không ai muốn bị lép vế cả mà!
Hội giàu lại thấy việc mua sắm hàng hiệu dễ như ăn kẹo, tùy theo style của mỗi người mới là quan trọng, không cần phải dòm ngó outfit của nhau, vì điều đó thật vô nghĩa.
Đối với hội nghèo mà nói, phải cố gắng nhận được sự công nhận từ khách hàng và sếp, để dễ xin tăng lương hay thăng chức, nên họ nhất định phải ăn mặc cho đẹp mắt. Có thể họ nghĩ rằng, sẽ không ai thích người ăn mặc lôi thôi, không chỉn chu khi đi giao tiếp xã hội.
Hơn nữa, hội nghèo thường thích flex là mình có tiền, như vậy mới có mặt mũi, khoe được bản thân khá giả. Điểm mấu chốt là hội nghèo hay thích chuyện so sánh, nếu ngoại hình bị thua kém, chắc chắn họ sẽ cần đầu tư để giữ image của mình.
Những người giàu lại không làm như vậy, họ muốn kiếm thật nhiều tiền, có lúc còn chẳng quan tâm đến hình ảnh của mình nữa đó.
Đây là cách nhìn của tác giả bài viết này nha. Theo mình thì dù nghèo hay giàu, miễn là biết cách ăn mặc sao cho gọn gàng, lịch sự, dễ nhìn là đủ rồi, cần gì phải quá cầu kỳ, chải chuốt cho thật sang chảnh làm gì, nếu không muốn bị đánh giá là "try hard", "điệu", thậm chí "lố" đến khó chịu!
Nam hay nữ cũng vậy thôi, không có gì khác biệt lắm! Xin lỗi nhưng mặc đồ hiệu, xách ví sang xịn mà không đúng lúc, đúng chỗ, lắm khi còn bị bọn xấu nhòm ngó, giật dây chuyền, cướp của, lúc đó sẽ còn đau khổ hơn là sang chảnh!!
Người ta đánh giá con người đâu chỉ từ vẻ bên ngoài mà còn nhiều yếu tố quan trọng khác như cách ứng xử, tính cách qua giao tiếp nữa. Ăn mặc đẹp nhưng lời nói cọc cằn, thái độ hách dịch mất dạy thì có makeup lòe loẹt đến mấy cũng chỉ là người tầm thường mà thôi!
Còn với người ít tiền tuy không giàu có, tuy không mặc hàng xa xỉ, nhưng qua cách giao tiếp người ta mới đánh giá đầy đủ về nhân cách và phẩm chất của họ, chứ không phải từ đồ hiệu đâu nha.
Điều đáng buồn là hiện nay có nhiều người muốn "đánh bóng" bản thân qua các hình ảnh khá phản cảm với việc hở hang quá đà. Đẹp thì không ai chê, nhưng phải biết đúng người, đúng chỗ để khoe, chứ cứ "show off" kiểu này thì hơi awkward và bị đánh giá kém lắm đấy!!!
Hội nghèo nghĩ: "Mùi tiền bay bay quanh người sẽ khiến thiên hạ nể trọng!?" nên khoác lên người bộ đồ đẹp đẽ, đắt đỏ, v.v...
Nguồn: tinhte.vn
Dạo này có bạn hỏi câu khá là thú vị: tại sao hội nghèo lại để tâm đến outfit, còn hội giàu thì lại ăn mặc khá là... cái gì cũng được?
Kiểu như mấy bạn nhân viên văn phòng thường ăn mặc cực kỳ trendy, xinh xẻo, biết chăm sóc bản thân ấy. Nhưng mấy ông giàu lại khá tùy hứng, đơn giản, giống Jack Ma ấy - ông ấy hiếm khi mặc vest bảnh bao mà hay đi giày vải khi xuất hiện trước công chúng.
Thực ra hội giàu ăn mặc tùy tiện là vì có 2 lý do chính này nè:
Thứ nhất, thời gian = tiền bạc, không rảnh rỗi mà chải chuốt từng phút đâu!
Giống như sếp lớn ở công ty cũ mình, cả ngày toàn bỏ 100% năng lượng vào việc kinh doanh, bình thường không để tâm lắm đến hình ảnh bên ngoài, cả ngày mặc một bộ đồ basic thôi, chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng mới chịu sửa sang lại chút xíu.
Thứ hai, hội giàu thấy mình đã thành công rồi, ăn mặc bình thường người ta vẫn biết mà, không cần phải bóng bẩy gì thêm nữa.
Ngược lại, ăn mặc đơn giản còn thể hiện được phong thái và uy quyền của họ nữa cơ đấy.
Nhưng mà hội nghèo lại coi trọng việc ăn mặc lắm. Ofc nếu nghèo thực sự thì lo cơm áo gạo tiền trước chứ đâu có lo outfit Chỉ là những bạn có thu nhập không cao, hoặc chưa giàu lắm thì lại hay chú ý đến vẻ ngoài. Có 3 lý do nè:
- Thứ nhất, do yêu cầu công việc
Đi làm thì phải ăn mặc kiểu office đàng hoàng, muốn sếp để ý thì phải có ngoại hình chỉnh chu chút. Có mấy bạn còn phải gặp khách hàng, cần chốt đơn hàng và nhận được sự đồng ý từ khách, nên phải diện đồ đẹp để tạo ấn tượng tốt. Nhưng với hội giàu thì khác, vì họ không cần phải thể hiện nữa rồi, chẳng cần che giấu gì cả.
- Thứ hai, hội nghèo hay để ý outfit
Thường không muốn lấy tiền tiết kiệm ra sắm sửa cho mình đâu nhé. Chủ yếu là để đi tụ tập đồng nghiệp, họp lớp... Để tham gia những buổi đó thì cần phải mặc hàng hiệu và xách túi LV, như vậy sẽ tạo impression là mình có tiền, có gu, sẽ được mọi người chú ý, có thể mở rộng networking, giúp ích cho sự nghiệp.
- Thứ ba, hội nghèo còn mắc "bệnh sân si"
Nên không chỉ thích được diện đồ xịn mà còn dám shopping đồ đắt tiền nữa. Sau đó mỗi bộ outfit sẽ được tận dụng trong nhiều tình huống khác nhau, như vậy có thể flex và so kè với nhau rồi Vì không ai muốn bị lép vế cả mà!
Hội giàu lại thấy việc mua sắm hàng hiệu dễ như ăn kẹo, tùy theo style của mỗi người mới là quan trọng, không cần phải dòm ngó outfit của nhau, vì điều đó thật vô nghĩa.
Đối với hội nghèo mà nói, phải cố gắng nhận được sự công nhận từ khách hàng và sếp, để dễ xin tăng lương hay thăng chức, nên họ nhất định phải ăn mặc cho đẹp mắt. Có thể họ nghĩ rằng, sẽ không ai thích người ăn mặc lôi thôi, không chỉn chu khi đi giao tiếp xã hội.
Hơn nữa, hội nghèo thường thích flex là mình có tiền, như vậy mới có mặt mũi, khoe được bản thân khá giả. Điểm mấu chốt là hội nghèo hay thích chuyện so sánh, nếu ngoại hình bị thua kém, chắc chắn họ sẽ cần đầu tư để giữ image của mình.
Những người giàu lại không làm như vậy, họ muốn kiếm thật nhiều tiền, có lúc còn chẳng quan tâm đến hình ảnh của mình nữa đó.
Đây là cách nhìn của tác giả bài viết này nha. Theo mình thì dù nghèo hay giàu, miễn là biết cách ăn mặc sao cho gọn gàng, lịch sự, dễ nhìn là đủ rồi, cần gì phải quá cầu kỳ, chải chuốt cho thật sang chảnh làm gì, nếu không muốn bị đánh giá là "try hard", "điệu", thậm chí "lố" đến khó chịu!
Nam hay nữ cũng vậy thôi, không có gì khác biệt lắm! Xin lỗi nhưng mặc đồ hiệu, xách ví sang xịn mà không đúng lúc, đúng chỗ, lắm khi còn bị bọn xấu nhòm ngó, giật dây chuyền, cướp của, lúc đó sẽ còn đau khổ hơn là sang chảnh!!
Người ta đánh giá con người đâu chỉ từ vẻ bên ngoài mà còn nhiều yếu tố quan trọng khác như cách ứng xử, tính cách qua giao tiếp nữa. Ăn mặc đẹp nhưng lời nói cọc cằn, thái độ hách dịch mất dạy thì có makeup lòe loẹt đến mấy cũng chỉ là người tầm thường mà thôi!
Còn với người ít tiền tuy không giàu có, tuy không mặc hàng xa xỉ, nhưng qua cách giao tiếp người ta mới đánh giá đầy đủ về nhân cách và phẩm chất của họ, chứ không phải từ đồ hiệu đâu nha.
Điều đáng buồn là hiện nay có nhiều người muốn "đánh bóng" bản thân qua các hình ảnh khá phản cảm với việc hở hang quá đà. Đẹp thì không ai chê, nhưng phải biết đúng người, đúng chỗ để khoe, chứ cứ "show off" kiểu này thì hơi awkward và bị đánh giá kém lắm đấy!!!
Hội nghèo nghĩ: "Mùi tiền bay bay quanh người sẽ khiến thiên hạ nể trọng!?" nên khoác lên người bộ đồ đẹp đẽ, đắt đỏ, v.v...
Nguồn: tinhte.vn