HLV Miura đã trực tiếp nhắn tin cho Đặng Văn Lâm để từ chối ý định muốn thử việc ở ĐT U23 Việt Nam của chàng thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga này. Drama thật sự!
Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã "cầu cứu" trên mạng xã hội của mình, hy vọng HLV Miura sẽ chấp nhận để anh có cơ hội được thử sức trong màu áo U23 Việt Nam.
Lời kêu gọi của thủ môn Việt kiều sinh năm 1993 này cuối cùng cũng đến tai ông thầy người Nhật. Trong cuộc trao đổi đầu tiên, ông Miura có hỏi xem Lâm có biết tiếng Việt không, và đã thi đấu ở đâu trước khi xem băng ghi hình.
Sau khi xem băng và nghiên cứu kỹ về cầu thủ này, HLV Miura đã nhắn tin trả lời Đặng Văn Lâm với dòng tin ngắn ngủi: không thể gọi anh về thử việc. Úi chà, buồn thật!
Cá nhân Đặng Văn Lâm và nhiều người nghĩ rằng lý do ông Miura không gọi là do thời gian quá gấp gáp nên vị thuyền trưởng người Nhật không thể trao cơ hội cho Lâm.
Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng đâu nhé! Bởi đây vẫn là thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm, vị HLV người Nhật vẫn có thể bổ sung, thay thế mà.
Ngay từ đầu khi biết thông tin Đặng Văn Lâm là thủ môn tốt được đào tạo bài bản, ông Miura đã rất hứng thú và gọi điện trực tiếp cho anh. Thế nên, nếu chỉ vì thời gian mà Văn Lâm không thể về nước thử việc thì có vẻ hơi... không hợp lý lắm.
Thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết, anh cực kỳ khát khao được thử việc ở đội tuyển bởi đây có thể là cơ hội cuối trước khi gia đình anh cân nhắc nhập quốc tịch Nga để dễ xin việc hơn khi mà cơ hội trở về Việt Nam đã đóng cửa.
Thế nên, dù có thể trân trọng ước muốn được về nước thi đấu của Đặng Văn Lâm, nhưng khát vọng đó vẫn chưa đủ để anh thuyết phục HLV Miura. Vậy lý do thật sự là gì?
Vì sao ông Miura lắc đầu?
Đặng Văn Lâm từng khoác áo ĐT U19 Việt Nam năm 2011 dưới thời HLV Triệu Quang Hà cùng với các cầu thủ đang khoác áo ĐT U23 Việt Nam bây giờ như Hoàng Lâm, Huy Toàn...
Đặc biệt, trợ lý của HLV Triệu Quang Hà khi đó - ông Lê Tuấn Long, bây giờ cũng là trợ lý của HLV Miura. Plot twist đây rồi!
Đặng Văn Lâm cũng đã có 5 năm ở Việt Nam và xin thử việc ở nhiều CLB khác nhau nhưng đều không thành công. Nói cách khác, giới bóng đá Việt Nam đã quá hiểu cầu thủ này rồi, và đương nhiên ông Miura cũng không khó trong quá trình nghiên cứu và đưa ra kết luận.
Ngay cả ở ĐT U19 Việt Nam trước đây, Đặng Văn Lâm dù sở hữu chiều cao tốt nhưng vẫn không thể hiện được sự vượt trội về chuyên môn so với các thủ môn khác.
Sau đó anh lên HAGL thử việc nhưng không được lên đội một mà bị CLB đẩy sang giải Lao League - giải đấu mà thời điểm đó mới tổ chức giải VĐQG. Thế nhưng, ngay cả ở CLB của Lào thì Văn Lâm cũng không được thi đấu thường xuyên. Ối giời ơi!
Phía HAGL không đánh giá cao cầu thủ này nên đặt ra điều kiện: nếu Lâm muốn ở lại phải tập cùng đội trẻ với mức lương cực thấp chứ không được đá cho đội một. Văn Lâm quyết định ra đi và xin đầu quân cho đội bóng hạng nhất TPHCM.
Nhưng ngay cả ở một đội bóng hạng nhất như CLB TPHCM thì Đặng Văn Lâm cũng không thể hiện được nhiều và không được trọng dụng.
Thân hình của anh ngày càng trở nên "hộ pháp" và có thời điểm lên tới hơn 90 kg. Khả năng di chuyển và phản xạ chính là điểm yếu lớn nhất của cầu thủ này.
Thế nên, dù sở hữu chiều cao 1m86 - vượt trội hoàn toàn các thủ môn Việt Nam, nhưng Lâm vẫn không thể cạnh tranh và tìm được chỗ đứng trong 5 năm ở đất Việt.
Với trình độ chuyên môn đã được kiểm chứng ở mức như vậy, rõ ràng Văn Lâm chưa đủ để nhận được cái gật đầu của HLV Miura rồi. Buồn nhưng đó là sự thật!
Nguồn: soha.vn