Ê chào mọi người! Hôm trước mình đã chia sẻ về những khó khăn khi làm game đỉnh cao, giờ cùng bóc phốt xem tại sao game Việt mình mãi không vươn lên ngang tầm thế giới nhé!
Quay về đất Việt mình nè. Ngọn lửa đam mê làm game ở đây cực mạnh đấy, nhưng mà... sao xét chất lượng chung thì vẫn thua xa bạn bè quốc tế nhỉ? Nghe thì hơi buồn, vì xuất phát điểm mình đã xa lắm rồi. Nhưng với tinh thần cần cù của người Việt, ai cũng mơ một ngày tạo ra game xịn xò được bạn bè thế giới ngưỡng mộ mà!
Láng giềng nhà mình kiểu gì cũng có lợi thế hơn. Hàn Quốc thì coi game là nghiêm túc, Trung Quốc thì đông người nên nhiều dev. Chưa kể hàng xóm phương Bắc thời trước toàn copy game nên giờ kinh nghiệm tự làm cũng ngon. Thế là có Thiên Dụ, Nghịch Thủy Hàn, hay bên Hàn có MU Legend, Aion 2... khiến ai cũng phải trầm trồ. Còn Việt Nam?
Câu hỏi lớn nhất là: tại sao ngành game Việt thiếu quá trầm trọng những cái tên đáng chú ý? Đến giờ, tác phẩm kinh điển nhất vẫn là 7554 - thiên anh hùng ca về những chiến sỹ hơn 60 năm trước bảo vệ Tổ quốc trong trận đánh "chấn động địa cầu".
Nhắc đến đây thấy hơi áy náy với anh Huy - founder Emobi Games (sau này là Hiker Games) vì anh từng nói: "Đừng nhắc đến 7554 nữa, anh không muốn sống với quá khứ". Nhưng quá khứ chính là bài học cho những ai yêu game, từ hiện tại đến tương lai...
Tháng 10 vừa rồi, tại sự kiện Level Up Kuala Lumpur 2017, những dự án game đỉnh nhất Đông Nam Á được giới thiệu. Tổng thể thì đồ họa thua phương Tây, nhưng về concept và gameplay thì nhiều game độc đáo lắm đấy! Game trong khu vực giờ cũng chú trọng âm thanh và story telling hơn trước. Còn người Việt? Vẫn chưa đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để tạo ra sản phẩm xịn
Lý do thứ nhất: Nền tảng yếu hơn quốc tế
Thế giới có nhiều thủ phủ game lắm: châu Mỹ có Montreal (Canada), châu Âu có Budapest (Hungary), Warsaw (Ba Lan), châu Á có Seoul (Hàn Quốc). Nhưng Hà Nội hay Sài Gòn? Không có tên trong danh sách luôn
Ngay từ nền tảng đã thua rồi. Từng có nhóm 5 sinh viên tại Montreal, Canada làm game như đồ án tốt nghiệp mà xịn như game indie siêu phẩm luôn! Họ được đào tạo bài bản, được dạy bởi đội ngũ từng làm ở các studio lớn trên thế giới, thì kết quả đẹp mê hồn là chuyện đương nhiên rồi.
Việt Nam cũng có lớp dạy làm game, nhưng về độ chuyên sâu thì... khó nói lắm
Như bài trước đã nói, làm game cần siêu nhiều nhân sự chuyên biệt: thiết kế hình ảnh, tái tạo màn chơi, marketing, lên kế hoạch... Đây là thứ mình thiếu nghiêm trọng. Mình có lớp 3D, có lớp về triết lý thiết kế game... Nhưng để có người đủ tầm nhìn đoàn kết mọi người lại, tạo ra tuyệt phẩm được nhiều người yêu thích? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải
Lý do thứ hai: Thị hiếu "mì ăn liền"
Bạn còn nhớ Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông không? Đó là sản phẩm điển hình chạy theo thị hiếu, tạo game "mì ăn liền" giống như điện ảnh Việt thập niên 90 ấy. Thành công thì có, và thành công khủng khiếp, đến nỗi cứ nhắc game Việt là mình tự ám thị bản thân về Flappy Bird...
Đó là 3 năm trước, khi game mobile "chết não" thành trào lưu. Làm nhanh, không có chiều sâu, chỉ giải trí rồi xóa đi là quên. Nhiều người lo trào lưu này làm hỏng giá trị cốt lõi của việc làm game
Việt Nam không phải nơi nuôi dưỡng tốt dự án game khủng vì thị hiếu "mì ăn liền" của cộng đồng game thủ quá nặng!
Làm game không cốt truyện giúp bớt thời gian, bớt công viết kịch bản - phần đòi hỏi sáng tạo nhiều nhất. Nhờ đó dev tập trung làm game nhanh hơn. Kết quả là game mobile Việt nở rộ tràn lan, đến 80% game tự phát triển trong nước không có cốt truyện hoặc không cần tư duy gì cả!
Cứ chạy theo thị hiếu nên game Việt thường làm chóng vánh, nhanh có kết quả nhưng đều là... ăn xổi để hoàn vốn thôi
Lý do thứ ba: Nhân tài "chảy máu chất xám"
Bạn mình đang làm cho DeNA (công ty vốn Nhật), vài người khác code game cho Gameloft thời outsourcing còn mạnh ở VN. Còn GlassEgg - studio thiết kế 3D cho game bom tấn như Forza Motorsport, game đua xe đẹp nhất thời đó!
Đây chính là lý do thứ ba: Chảy máu chất xám! Nhiều tài năng người Việt không tự phát triển game theo tiếng gọi trái tim, mà chọn gác ước mơ game Việt để... xây ước mơ người khác, đổi lại là đủ ăn đủ mặc. Những người cùng đam mê lại lạc lõng, không có điều kiện tốt, không thể lập team đủ mạnh như nước ngoài - những nơi đang bòn rút sức lực chính người Việt!
Bạn không tin nhưng những cỗ xe tuyệt đẹp kia là tác phẩm của người Việt mình đấy!
Nguồn: gamek.vn