Câu hỏi này cũng giống như bài toán kinh điển: một anh giàu nhưng xấu và một anh nghèo nhưng đẹp trai, con gái sẽ chọn ai?
Thật ra tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và mục tiêu sống của từng người thôi bạn ơi. Một bạn nữ xuất thân gia đình khó khăn thì đương nhiên sẽ ưu tiên chọn người có điều kiện tài chính tốt. Còn nếu nhà đã khá giả rồi, thích trai đẹp thì cứ chọn người hợp mắt mình thôi chứ nhỉ?
Có người chia sẻ: "Thằng Cường không đến nỗi gọi là xấu đâu, nói là bình thường như bao người khác đúng hơn. Mà tôi cũng chưa gặp nó ngoài đời, có đúng là như vậy không thì chưa rõ - chỉ đọc trên báo thôi."
Một trường hợp khác khá bất ngờ: "Anh mình đẹp trai chắc phải 8/10, không phải giàu có lắm nhưng cũng có căn hộ, đi xe SH. Không hiểu sao lại cưới bà chị dâu, nhà cũng bình thường, là nhân viên cấp dưới của ổng. Ngoại hình thì không được như kỳ vọng, vóc dáng thì lùn, nhỏ nhắn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được mấy bác ạ."
Cũng có ý kiến cho rằng: "Không phải xấu hay đẹp đâu. Cái mấu chốt vẫn là bạn có bao nhiêu tiền . Cái trò đẹp trai chỉ áp dụng tán bạn nữ cấp 2, cấp 3 thôi. Lên ĐH và ra ngoài cuộc sống thì biết ngay: Đẹp trai hay Tiền? Em chọn ai?"
Tuy nhiên, quan điểm cởi mở hơn cho rằng: Cuộc sống muôn màu muôn vẻ lắm, cái gì cũng có thể xảy ra hết, không thể có một khuôn chuẩn nào cả. Mấy câu huyền thoại kiểu "trai đẹp thường yêu gái xấu", "trai không xấu gái không yêu"... toàn là dựa trên cái nhìn phiếm diện, một chiều và mang tính truyền miệng nhiều hơn là thực tiễn.
Nguồn: tinhte.vn
Thật ra tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và mục tiêu sống của từng người thôi bạn ơi. Một bạn nữ xuất thân gia đình khó khăn thì đương nhiên sẽ ưu tiên chọn người có điều kiện tài chính tốt. Còn nếu nhà đã khá giả rồi, thích trai đẹp thì cứ chọn người hợp mắt mình thôi chứ nhỉ?
Có người chia sẻ: "Thằng Cường không đến nỗi gọi là xấu đâu, nói là bình thường như bao người khác đúng hơn. Mà tôi cũng chưa gặp nó ngoài đời, có đúng là như vậy không thì chưa rõ - chỉ đọc trên báo thôi."
Một trường hợp khác khá bất ngờ: "Anh mình đẹp trai chắc phải 8/10, không phải giàu có lắm nhưng cũng có căn hộ, đi xe SH. Không hiểu sao lại cưới bà chị dâu, nhà cũng bình thường, là nhân viên cấp dưới của ổng. Ngoại hình thì không được như kỳ vọng, vóc dáng thì lùn, nhỏ nhắn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được mấy bác ạ."
Cũng có ý kiến cho rằng: "Không phải xấu hay đẹp đâu. Cái mấu chốt vẫn là bạn có bao nhiêu tiền . Cái trò đẹp trai chỉ áp dụng tán bạn nữ cấp 2, cấp 3 thôi. Lên ĐH và ra ngoài cuộc sống thì biết ngay: Đẹp trai hay Tiền? Em chọn ai?"
Tuy nhiên, quan điểm cởi mở hơn cho rằng: Cuộc sống muôn màu muôn vẻ lắm, cái gì cũng có thể xảy ra hết, không thể có một khuôn chuẩn nào cả. Mấy câu huyền thoại kiểu "trai đẹp thường yêu gái xấu", "trai không xấu gái không yêu"... toàn là dựa trên cái nhìn phiếm diện, một chiều và mang tính truyền miệng nhiều hơn là thực tiễn.
Nguồn: tinhte.vn