ChangNgoan5596
New member
Cuối cùng thì những gì bạn nhận được từ crush chỉ là 30% tin tưởng thôi, 70% còn lại cô ấy giữ lại để... phòng thân đó
Mình biết bạn đang hoang mang, thậm chí hơi tuyệt vọng luôn ấy. Vì bạn đã gặp được cô ấy, nhận ra cô ấy, và biết chắc là mình yêu cô ấy rồi. Bạn nghĩ cuộc đời mình sẽ xịn sò biết bao nếu được ở bên cô ấy, mãi mãi luôn á.
Chỉ có điều, cô ấy nhận lời yêu của bạn rồi đấy, nhưng lại không dành 100% niềm tin cho bạn. Trong cô ấy vẫn còn những nghi ngờ, những lo sợ mà dù bạn có cố gắng hết mình thì vẫn không xóa được.
Ví dụ như cô bạn thân của mình, cô ấy fall quá mạnh cho anh bạn trai hiện tại từ sớm lắm rồi. Và cô ấy nói là đang hạnh phúc, vui lắm với lựa chọn của mình luôn. Cô ấy vẫn tin chắc rằng anh chàng này là người cuối cùng sẽ ở lại trong đời mình. Mình cũng happy cho cô ấy nữa chứ. Đúng không nào, hạnh phúc của một cô gái là thế đó mà!
Nhưng có giai đoạn mình thấy cô ấy với bạn trai cãi nhau liên tục luôn. Mình hỏi sao vậy? Cô ấy bảo vì thiếu cảm giác an toàn, không thể tin tưởng được. Điện thoại của anh chàng phải bật GPS 24/7. Inbox của anh chàng phải được cô ấy check mỗi ngày. Tất cả cuộc gọi, tin nhắn, mọi thứ liên quan đến quan hệ bên ngoài... đều phải qua sự kiểm duyệt siêu gắt của cô bạn mình.
Và anh chàng thì đương nhiên như đang sống trong địa ngục rồi. Bạn có thích bạn gái biến thành thám tử tư theo dõi 24/7 không? Hay thành một bà tổng quản với sát khí ngút trời, sẵn sàng "hạ gục" chỉ vì bạn rep tin nhắn của một cô gái nào đó trong friendlist?
Không... chắc chắn là không rồi. Nên mình hiểu vô cùng cảm giác của anh chàng tội nghiệp đó. Anh ấy hỏi mình tại sao? Mình nhún vai thôi. Bạn buộc phải chấp nhận đó, khi yêu một cô gái đã từng bị tổn thương trước đây.
Có những người đã đi qua cuộc đời cô ấy, để lại những vết thương sâu hoắm. Khi cô ấy vẫn còn chân thành để tin và yêu, thì họ biến mất không lý do, chẳng nói một lời. Khi cô ấy còn đang yêu say đắm, thì họ phũ phàng bỏ đi mà chẳng chút hối hận. Những cô gái như thế, sau mấy lần như vậy thì thường chẳng còn nhiều niềm tin để dành cho tình yêu nữa đâu.
Nên hãy cảm thấy mình may mắn lắm đi, vì trái tim của cô gái ấy đã vì bạn mà mở cửa thêm một lần nữa. Hãy giúp cô ấy thoát khỏi những ám ảnh từ quá khứ đi. Hãy giúp cô ấy biết rằng ngoài kia bầu trời vẫn còn rộng lớn, vẫn còn xanh ngắt.
Nếu bạn yêu một cô gái thật lòng, thì những gì bạn làm được chỉ là bao dung, bao dung và tiếp tục bao dung với những lỗi lầm ngớ ngẩn của cô ấy, với những lúc cô ấy hờn ghen vô lý. Một ngày nào đó đủ xa, khi mối tình đủ sâu đậm, khi cô ấy đủ trưởng thành và nhận ra rằng tình yêu của bạn đủ lớn rồi. Thì cô ấy sẽ không còn nghi ngờ bạn nữa đâu. Cô ấy sẽ trao trọn trái tim mình cho bạn. Còn bây giờ thì hãy làm gì đó để chứng minh cho cô ấy thấy bạn yêu cô ấy đi! Yêu thật nhiều và thật lòng nha!
Nguồn: kenh14.vn