Tại sao con người không đem rác lên Mặt Trời cho nó cháy luôn đi?

87e863cb02bf91e08b8a.jpg


Nghe có vẻ hợp lý đấy nhỉ? Mình có sẵn một cái lò đốt tự nhiên siêu to khổng lồ trên trời rồi, sao không vứt rác lên cho nó cháy hết luôn cho nhẹ đầu?

Hàng tấn rác đang nằm la liệt trên Trái Đất, trong đó có cả mấy thứ nguy hiểm như chất thải phóng xạ nữa. Nhiều người thắc mắc: ủa sao không ném mấy thứ này lên Mặt Trời cho nó thiêu rụi hết luôn đi?

a8cf9f2034059abbebfd.jpg


Nghe thì ez nhưng thực tế không đơn giản đâu các bro ơi! Đúng là muốn lên vũ trụ thì phải có tên lửa, nhưng đâu phải phóng tên lửa dễ như mình gấp máy bay giấy rồi ném ra cửa sổ đâu. Và rõ ràng đây không phải cách xử lý rác "thân thiện túi tiền" chút nào

Hơn nữa, việc đưa tàu vũ trụ lên Mặt Trời khó gấp nhiều lần so với việc lên Mặt Trăng hay gửi robot lên sao Hỏa đó nha!

Trước tiên, vấn đề số 1: tên lửa có thể... nổ tung! Tưởng tượng bạn nhét cả tấn chất thải phóng xạ vào đó, mà nó nổ giữa chừng thì ơ kê luôn, hậu quả không dám nghĩ.

Giả sử mọi thứ suôn sẻ, tên lửa không nổ. Vậy là xong chưa? Chưa đâu, vì quá trình phóng còn gặp vô vàn trở ngại khác nữa.

11d615993491fa1601a7.jpg


Trái Đất đang quay quanh Mặt Trời với tốc độ 30km/s đó các bạn ơi. Để tên lửa mang được "món quà đặc biệt" này lên tặng Mặt Trời thì nó phải bay ngược lại hướng quay của Trái Đất mới được.

Để các bạn hình dung cho dễ: tàu vũ trụ New Horizons (tàu nhanh nhất từng được phóng lên) cũng chỉ bay với tốc độ 16km/s thôi nhé.

Plot twist là: ta chỉ cần phóng tàu với vận tốc 11km/s theo cùng hướng quay của Trái Đất là đã có thể thoát ra khỏi Hệ Mặt Trời rồi!

Nghe vô lý nhưng có thật đó: đi tới một ngôi sao khác còn tốn ít năng lượng hơn là đưa rác lên Mặt Trời của chính mình ấy!

Thậm chí ngay trong Hệ Mặt Trời, phóng tàu từ sao Hỏa lên Mặt Trời còn dễ hơn từ Trái Đất nữa. Lý do là càng gần Mặt Trời thì tốc độ quay càng nhanh, tốn năng lượng để vượt qua càng nhiều.

Không phải tự nhiên mà các bác NASA lại vẽ kế hoạch cho vệ tinh thăm dó Mặt Trời phải bay vòng qua sao Kim rồi mới quay về làm nhiệm vụ đâu nhé!

ea9628e7992d5db6ccd9.jpg


Nói về công nghệ rồi, giờ nói về tiền bạc nào!

Tính sơ sơ: mang 7 tấn hàng lên trạm vũ trụ đã tốn 200 triệu USD rồi. Trong khi đó, theo tính toán của The Atlantic mấy năm trước, nhân loại thải ra 1 nghìn tỷ tấn rác mỗi năm luôn!

Với núi rác khủng đó, ta phải cần tới 168 triệu lượt phóng tàu vũ trụ mới xử lý hết lượng rác của một năm. Chi phí? Nắm chắc đi: 33.696.200.000.000.000 USD (33 triệu tỷ đô la nha các bạn)

Dù SpaceX có hứa cắt giảm được nửa chi phí lên vũ trụ thì con số này vẫn khủng khiếp vô cùng!

Vậy nên giờ các bạn hiểu rồi đó, đem rác lên vũ trụ tốn kém hơn mình tưởng nhiều lắm. Đừng có hỏi lại tại sao không vứt rác lên Mặt Trời/vũ trụ/hố đen gì đó nữa nha! ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top