Thay vì mải mê than thở "con cái bây giờ bất hiếu quá", hay là cha mẹ dừng lại một chút và nhìn lại xem mình đã dạy con đúng cách chưa nhé?
Có một cô gái lên mạng kể story, ngày nọ đang giặt đồ trong phòng tắm thì vô tình làm tràn nước khắp nhà luôn. Bạn trai nghe thấy động tĩnh chạy vào hỏi "sao thế em?". Cô vừa sắp khóc vừa nói: "Chết rồi anh ơi, em sẽ gặp rắc rối lớn đây".
Cô tưởng bạn trai sẽ mắng té tát, nhưng plot twist là anh chỉ xoa đầu cô rồi nói "không sao đâu em". Xong anh còn bảo cô ra ngoài, để anh lo phần còn lại.
Lúc đó cô như đứng hình luôn. Rồi ký ức tuổi thơ bỗng nhiên ùa về...
Hồi nhỏ, có lần cô vô tình làm vỡ cái bát ăn cơm. Mẹ cô lập tức mắng: "Sao con hậu đậu thế, không biết quý trọng đồ ăn gì cả", "Con tưởng mẹ kiếm tiền dễ à, mấy thứ này đều phải mua bằng tiền hết đấy".
Lúc đó cô sợ muốn chết, cảm giác như mình vừa làm điều gì đó cực kỳ tồi tệ vậy. Sau mỗi lần bị mẹ mắng, cô lại tự trách bản thân và ước gì lúc đó đã cẩn thận hơn.
Và đó chẳng phải lần duy nhất đâu nhé. Cứ mỗi lần cô lỡ làm vỡ hay sai cái gì đó, mẹ cô lại mắng không thương tiếc. Lớn lên rồi, cô mới nghĩ: một cái bát vỡ có tốn bao nhiêu tiền đâu, quần áo bẩn thì giặt được, vậy tại sao mẹ phải tức giận như vậy? Tại sao cha mẹ lại khiến cô đau khổ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy?
Mãi sau này, khi gặp bạn trai và thấy người ta đối xử với mình dịu dàng, lúc đó cô mới vỡ lẽ: ơ há, hóa ra không phải đứa trẻ nào cũng bị đối xử kiểu này. Ở một số gia đình, trẻ em không bị mắng khi mắc lỗi nhỏ, thậm chí còn được an ủi nữa kìa!
Trong những môi trường gia đình quá căng thẳng, nếu chẳng may con cái làm vỡ bát đĩa, làm bẩn áo quần, điểm kiểm tra thấp... trẻ sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ cha mẹ.
Theo nghiên cứu, những gia đình quá căng thẳng sẽ nuôi ra 2 kiểu người con:
**- Trẻ thích nói dối:**
Sau khi phạm lỗi, trẻ sẽ vô thức nói dối để tránh bị mắng và phạt. Khi nếm được "vị ngọt" của việc nói dối, sự căng thẳng từ cha mẹ thực chất lại trở thành lý do khiến trẻ có thói quen nói dối luôn.
**- Trẻ không dám phạm sai lầm hoặc cố gắng:**
Vì sợ bị phạt nên trẻ sẽ lùi bước, không dám mắc lỗi, không dám mạo hiểm và luôn ở trong vùng an toàn của mình. Nhưng mà những đứa trẻ cứ tuân theo quy tắc như vậy sẽ không chỉ bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống mà còn mất đi nhiều cơ hội nữa đó.
Thực ra thì phạm sai lầm là chuyện bình thường mà, dù là người lớn hay trẻ con thì cũng có lúc làm sai thôi. Khi một đứa trẻ nhận ra mình đã phạm lỗi, chúng thực sự cảm thấy buồn và tự trách bản thân rồi. Là cha mẹ, điều quan trọng nhất là hướng dẫn chứ không phải hình phạt khắc nghiệt nha!
Mỗi khi bàn về chủ đề này, nhiều phụ huynh hay bình luận kiểu:
"Trẻ con bây giờ không được phép đánh, mắng, vậy cha mẹ dạy con thế nào?".
"Làm sao một đứa trẻ chưa bao giờ bị đánh, bị mắng có thể đủ strong để đối mặt với những thử thách trong tương lai?".
Trước hết, điều cha mẹ cần hiểu là: giáo dục nghĩa là dạy dỗ và nuôi dưỡng, chứ không phải la mắng bừa bãi hay tức giận chỉ để xả stress của mình nha các bác ơi!
Thực ra thì trẻ trở nên mạnh mẽ là vì chúng nhận được đủ yêu thương, đủ sức mạnh để chịu đựng những khó khăn, thất bại trong cuộc sống đấy.
Có người từng hỏi trên trang Zhihu: "Sẽ ra sao nếu cha mẹ không tùy tiện chỉ trích, tức giận hay đổ lỗi cho con cái?".
Câu trả lời của một cư dân mạng nhận được siêu nhiều like: "Những bậc cha mẹ như vậy sẽ bao dung bạn từ tận đáy lòng"
Phạm sai lầm không phải chuyện to tát gì đâu, ai cũng mắc lỗi thôi mà, kể cả người lớn. Lúc này, điều trẻ cần chính là sự an ủi, cho chúng biết rằng được phép mắc sai lầm.
Những bậc cha mẹ "chuẩn chỉnh" sẽ không tùy tiện trách móc con, bởi họ hiểu rằng mỗi lần con mắc lỗi đều là một cơ hội học hỏi quan trọng. Họ sẽ nắm bắt thời gian này để con nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm sống.
Những bậc cha mẹ như vậy sẽ luôn support và bao dung với con cái, khiến chúng luôn cảm thấy tự tin và được yêu thương. Trong tương lai, trẻ sẽ không sợ bất cứ khó khăn nào, chúng biết rằng dù trên đời có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có người đứng vững phía sau mình.
Nguồn: kenh14.vn