Đừng có mà kêu ca "người ta may mắn hơn mình" nữa nhé! Khi bạn đã cày cuốc hết mình để tạo điều kiện rồi, hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng bỏ cuộc khi chưa thấy kết quả liền tay nha!
Sao đồng nghiệp mới vào đã chốt được "deal khủng" mà mình thì chưa?
Sao bạn thân hồi đại học giờ đã ngồi ghế giám đốc công ty lớn, còn mình vẫn "đắp chăn" ở vị trí nhân viên?
Chắc họ may mắn thôi, còn mình thì... xui xẻo!
Chúng ta hay nghĩ người khác may mắn hơn, rồi lấy lý do đó để "đổ thừa" cho những thứ mình chưa có. Nói về chuyện may mắn, mình rất thích cuốn "Bí mật của may mắn" của hai tác giả Alex Rovira & Fernando Trias de Bes đó! Từ cuốn sách này, mình rút ra được vài bài học khá xịn để share với mọi người nè.
Đừng ngồi đợi trời cho may mắn nhé!
...vì may mắn sẽ chưa tới khi bạn chưa ready đâu nha! Cuốn "Bí mật của may mắn" kể về hành trình tìm cây bốn lá thần kỳ của Hiệp sĩ đen và Hiệp sĩ trắng. Nếu như Hiệp sĩ đen cứ lang thang từ chỗ này sang chỗ khác mỗi khi không thấy cây diệu kỳ, thì Hiệp sĩ trắng lại chọn cách bắt tay vào cải tạo đất, dẫn nước, phát quang cây xanh... cho vùng đất đã chọn. Plot twist là khi THẦN MAY MẮN xuất hiện, thần rải hạt giống may mắn đi khắp mọi nơi, cả vùng đất của 2 chàng hiệp sĩ luôn. Nhưng thay vì vùng đất sỏi đá của Hiệp sĩ đen, MAY MẮN chỉ có thể nảy mầm trên mảnh đất đã được chăm sóc kỹ càng của Hiệp sĩ trắng thôi.
Vậy nên, bạn đã "xới đất, làm cỏ" cho mục tiêu nghề nghiệp của mình chưa? Hãy làm công việc hiện tại bằng cả trái tim đam mê, trau dồi những skill mới của vị trí mơ ước, đầu tư vào networking dài hạn... May mắn phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị thế nào đấy!
Đừng procrastinate nữa!
Report hôm nay thì phải xong hôm nay, đừng để sang ngày mai! Plan tuần này không thể tuần sau mới làm được!
Công việc khó càng để lâu thì càng khó hơn và càng làm mình mất động lực. Hãy luôn nhắc nhở bản thân điều này để cố gắng hoàn thành sớm nhất những trách nhiệm quan trọng nha.
"Hiệp sĩ đen toàn nghĩ đến việc chill còn Hiệp sĩ trắng quyết tâm dẫn xong dòng nước từ hồ đến đất của mình rồi mới nghỉ"
Tin tưởng! Tin tưởng! Tin tưởng!
Đừng bao giờ nói "người khác may mắn hơn mình" nha! Khi bạn đã nỗ lực hết sức để tạo ra những điều kiện cần thiết rồi, hãy kiên nhẫn, đừng vội bỏ cuộc khi chưa thấy kết quả ngay.
Nguồn: soha.vn