Tại sao "Chị Mười Ba" nên dừng lại ở web drama thay vì lên rạp?

KunKute5209

New member
679d43261b3e819eccb6.jpg


Thật ra bản web drama "Chị Mười Ba" đã tạo nền móng khá xịn cho thương hiệu của Thu Trang rồi đó. Nhưng mà việc nữ danh hài quyết tâm bước lên màn ảnh rộng lại phá vỡ quá nhiều thứ hay ho từ bản gốc. Hơi phí phải không nè?

Bản điện ảnh "Chị Mười Ba" đã chấp nhận quá nhiều rủi ro, phá bỏ hàng loạt giá trị cốt lõi chỉ để lên rạp. Kết quả là phim trở thành một sản phẩm... mất hết bản sắc luôn. Theo mình nghĩ thì cứ giữ nguyên ở web drama, làm thêm phần hai, ba còn đỉnh hơn nhiều cho vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật ấy chứ.

f857bbab2bcfd0fd66c2.jpg


Thập Tam Muội nên là chính mình, đừng cố thành "Chị Mười Ba" phiên bản "hiền lành"

Phải công nhận là bản web drama của Thập Tam Muội đã build được nền tảng cực chất: Thương hiệu chị đại giang hồ độc nhất vô nhị và dàn nhân vật "chất như nước cất" . Với advantage như vậy, phiên bản YouTube còn có tương lai phát triển hơn nhiều so với việc đu trend ra rạp khi mà nội dung, cốt truyện lẫn tuyến nhân vật vẫn chưa thực sự ready.

Chị đại giang hồ bỏ thuốc lá, đàn anh chợ cá mất hình xăm... chỉ là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy dàn giang hồ đang mất dần "vibe" ngầu. Những phân đoạn giao chiến đáng hype giờ lại tối giản thành màn đánh nhau bằng gậy gộc, tình tiết phim chạy loạn xạ đủ kiểu - đây mới là những thứ đáng tiếc nhất của phim.

7610b2562c8fd46537cd.png


47fbf7d5af52465d292b.jpg


d2fc215c739b8096e057.png


Kịch bản nhồi nhét quá tay, mạch phim loãng xẹp

Tình tiết phim lúc thì chạy theo chuyện báo thù, xong lại rẽ trái đi bảo vệ nghĩa đoàn, rồi lại rẽ phải triệt phá đường dây ma túy. Chưa hết đâu, kịch bản còn phải nhồi thêm nhiều cảnh hài để dàn diễn viên toàn "cây hài" có chỗ flex, cộng thêm cả tuyến "ngôn tình" giữa anh Đường Băng và chị Mười Ba nữa chứ... Bản điện ảnh đang quá tải vì cố nhét một đống thứ vào. Trong khi ở web drama, giang hồ chỉ cần lo giành địa bàn, trả thù là ổn rồi.

976453b72b4402c35abb.jpg


Phim hành động mà... không có hành động

Ai mong chờ vào rạp để thưởng thức một tác phẩm hành động, giang hồ máu lửa thì xin lỗi nhé, bạn đã nhầm to rồi đó. Cả phim chỉ có đúng hai cảnh giao chiến lớn. Cả hai đều không có một giọt máu nào rơi luôn í. Ngay cả lúc A Chè (Thanh Tân) bị đâm cũng chỉ chảy một tí máu thôi. Tất cả đều dùng gậy gộc đánh nhau như giang hồ học đường ấy . Ở điểm này, nếu còn là bản YouTube, băng nhóm của Chị Mười Ba có dí súng vào nhau cũng chả sao, chỉ cần đừng chặt tay chân để máu tóe ra như phim kinh dị là được rồi.

60ef66f314aa9481c812.jpg


d7e0917579e4f39144f0.jpg




Lý do tác phẩm của Thu Trang phải "hy sinh" những thứ cốt lõi là để "làm lòng" các quy định của Cục Điện Ảnh. Vấn đề là nếu vì thế mà bỏ hết những cái hay thì thà làm tiếp web drama phần hai còn hơn nhiều chứ nhỉ?

Làm web drama dễ thở và dễ thành công hơn nhiều

Thu Trang - Tiến Luật từng share là sẽ không có Thập Tam Muội phần hai ở dạng web drama. Nếu có thì phim sẽ phải ở định dạng chiếu rạp. Nghĩa là fan phải chờ lâu hơn rất nhiều để xem phần mới. Trong khi chuyện có làm tiếp phần hai hay không còn mù tịt lắm.

Kinh phí làm một phim chiếu rạp phải gấp 10 lần làm web drama đó nha. Dự án của Nam Thư cùng thời lượng và số tập nhưng chỉ tốn hơn 1 tỷ, còn "Chị Mười Ba" ngốn hết 20 tỷ đồng luôn, dẫn đến thời gian thu hồi vốn chắc chắn sẽ dài ra. Quá trình làm phim điện ảnh cũng lâu hơn quay web drama rất nhiều. Vấn đề là trend làm phim xã hội đen xuất phát từ YouTube, một năm sau mới xong phần hai thì lúc đó phong trào đã out of date rồi. Vậy thì Chị Mười Ba phần tiếp theo ra rạp có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng? Câu hỏi này lại dẫn ta quay về vấn đề vốn liếng ban đầu. Nếu phim không có khả năng thắng cao thì sẽ ít ai dám rót tiền, vậy sẽ không có budget sản xuất và không có phần hai để xem luôn.

Trong khi làm web drama thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Với lợi thế sẵn có từ phần một, giờ Thu Trang đi xin vốn làm tiếp chắc chắn sẽ có vô số nhãn hàng gật đầu đồng ý. Nhiều khi số vốn thu về còn cao hơn con số 20 tỷ nữa là khác

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top