Dù đang quay cuồng trong khó khăn tài chính giữa đại dịch Covid-19, các CLB Premier League vẫn không dám chủ động ép các cầu thủ chấp nhận giảm lương. Lý do là gì nhỉ?
Ngồi chờ mà chẳng thấy đâu
Tính đến giờ thì Premier League mùa giải 2019/2020 vẫn còn tận 9 vòng đấu nữa mới xong. Nhưng mà các đội bóng ở giải đấu đỉnh nhất hành tinh này vẫn đang ngồi chờ ngày được thi đấu trở lại trong vô vọng, dù Ban tổ chức cũng đang nóng ruột lắm rồi. Họ buộc phải để các trận đấu còn lại diễn ra hết mùa, không thì phải đền bù tiền bản quyền truyền hình lên tới 762 triệu Bảng luôn đó!
Trong bối cảnh giải đấu "đóng băng" vì đại dịch Covid-19, các CLB đang quay cuồng trong khó khăn tài chính và cắt giảm lương là phương án đầu tiên và cấp thiết nhất được đặt ra ở thời điểm này.
Theo điều khoản hợp đồng đã ký, nếu các cầu thủ bị ép giảm lương mà không có sự bàn bạc và đồng thuận với CLB, họ có quyền khiếu nại pháp lý luôn đó nha. Mặc dù vậy, các CLB Premier League vẫn không dám mạo hiểm áp đặt các cầu thủ giảm lương theo ý mình vì sợ những cuộc chia ly ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè.
Đây chính là "động cơ" thuận lợi nhất để các cầu thủ yêu cầu ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, dẫn tới cuộc "tháo chạy" ồ ạt - giống như những gì giới chuyên môn lo ngại sẽ xảy ra với Man City khi đội bóng này bị cấm tham dự Champions League 2 năm tới vì vi phạm Luật Công bằng tài chính.
Ở diễn biến mới nhất, Tottenham đã theo chân Newcastle công bố việc bắt buộc giảm 20% lương với 550 nhân viên không phải cầu thủ của đội bóng, nhưng lại không đề xuất gì với các cầu thủ trong đội một của HLV Jose Mourinho hay các cầu thủ trẻ từ CLB cả.
Các CLB Premier League đang chờ sự thống nhất cao độ từ Liên đoàn bóng đá, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) và Hiệp hội điều hành các giải đấu chuyên nghiệp để đưa ra mức giảm lương cụ thể cho các cầu thủ trong thời gian giải đấu "đóng băng" vì Covid-19 theo mặt bằng chung.
Tuy nhiên, con số này rõ ràng còn nhiều bất cập lắm vì quỹ lương và quy mô các đội bóng ở Premier League có sự chênh lệch khá lớn. Đây là lý do các cầu thủ top đầu giải đấu cao nhất nước Anh sẵn sàng giảm lương để chung tay giải quyết khó khăn tài chính cùng CLB nhưng vẫn chờ hướng dẫn từ PFA để đảm bảo quyền lợi.
Bài học từ drama "Messi - Barca"
Không cần nói đâu xa, La Liga hiện đang xôn xao thông tin về mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa linh hồn Barca là Lionel Messi và Chủ tịch đội bóng Josep Bartomeu.
Theo đó, ngày 30/3 vừa qua, Messi đã đăng tải tâm thư công khai chỉ trích Chủ tịch Josep Bartomeu cùng GĐTT Eric Abidal. Mọi việc bắt nguồn từ việc thượng tầng Barca yêu cầu các cầu thủ và nhân viên giảm 70% lương trong thời điểm khó khăn giữa dịch Covid-19 vào ngày 26/3.
Điều đáng nói là dù chưa nhận được sự đồng thuận từ 100% cầu thủ và nhân viên, nhưng Chủ tịch Barca Josep Bartomeu vẫn chủ động thi hành chính sách giảm lương này chỉ một ngày sau đó (27/3). Và đây chính là lý do Messi bày tỏ "sự thất vọng với Ban lãnh đạo CLB" dù "sẵn sàng cùng đồng đội ở Barca giảm lương 70% trong thời gian khó khăn tài chính vì Covid-19".
Ai cũng hiểu rõ Messi là cầu thủ không thể thiếu ở Barca từ khi chính thức ra mắt đội một. Cậu ấy luôn muốn cống hiến cho đến khi giải nghệ ở Barca, nhưng động thái mới nhất của M10 cho thấy không có gì là không thể trong bóng đá cả!
Nguồn: soha.vn