Tại sao bạn mãi không cứu được "heo đất"?

CocKute3016

New member
8215c873baa371691489.jpg


Lý do cực kỳ đơn giản: có thể bạn chưa phân biệt được đâu là "cần" và đâu là "muốn" thôi nha!

035b6b951ea500a10c8f.jpg


Hồi trước mình có trả lời câu hỏi về tai nghe, mình nói thẳng là tai nghe giá rẻ và tầm trung nghe chẳng khác mấy đâu. Thậm chí mình còn so sánh loại 500k với 1.5 triệu để chứng minh chúng nó gần giống nhau lắm. Nhưng hơi nhiều người không tin, bảo mình nên đi khám tai luôn

Sau đó, mình có đưa ý kiến về đồng hồ, nói rằng đồng hồ chủ yếu là để flex với người khác xem thôi. Mấy cái bộ máy hay tourbillon (thuật ngữ xịn sò của hội chơi đồng hồ) bạn hô hào cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ nhìn vào màn hình điện thoại cả ngày. Lại bị ném đá tiếp, bảo mình không có khiếu thẩm mỹ, không hiểu nghệ thuật

Về sau, mình cũng share về chuyện khởi nghiệp, mình nói giới trẻ muốn khởi nghiệp thì phải biết tiết kiệm trước đã. Không có tiền dự phòng thì làm sao chịu được việc thử-sai, ai dám đứng lên sau lần "bay màu" đầu tiên? Nhưng họ phản bác ngay: muốn khởi nghiệp lần nữa thì phải tăng thu nhập, chứ đâu phải tiết kiệm

Okay mình thừa nhận, họ nói cũng có lý. Đắt và rẻ chắc chắn khác nhau chứ, cái gối 500k sẽ êm hơn cái gối 100k. Muốn chiều chuộng bản thân thì cứ việc enjoy những trải nghiệm xịn xò. Nhưng nhờ đó mà mình hiểu ra một điều: Nhiều người thậm chí chưa phân biệt được "cần" và "muốn" luôn á!

8b6b2dd50528f2247e62.jpg


Không tin à? Mình hỏi bạn, bạn nghĩ cần bao nhiêu tiền một tháng để sống ở thành phố lớn? Mình nói 2 triệu là đủ sống tốt rồi. Nhưng ngay lập tức đã có người phản bác: "Riêng tiền thuê nhà đã 2 triệu rồi, còn 1.5 triệu đồ ăn, chưa kể điện nước, mỹ phẩm, quần áo... Ít nhất phải 5 triệu mới đủ!"

Thế nhưng bạn ơi, đó không phải là những gì bạn "cần", mà là những gì bạn "muốn" đấy! Tất cả những gì bạn thực sự cần chỉ là: chỗ ở, bữa ăn no bụng và quần áo giữ ấm. Còn những gì bạn muốn thì vô tận trong khi ví chỉ có mấy đồng lẻ Tất nhiên, đây cũng là hiện tượng tất yếu của thị trường hóa - thị trường luôn muốn "bòn" hết tiền trong túi bạn mà!

538296a24eb1d2423ce8.jpg


Nhìn các bác thế hệ trước xem. Họ kiếm không được nhiều tiền, nơi tiêu tiền thì lại nhiều, nhưng sao vẫn để dành được tiền mỗi tháng? Mình sẽ cho bạn biết nhé: vì những thứ như quần áo theo trend, món ăn viral... hoàn toàn nằm ngoài danh sách "cần" của họ!

Những người này đã "ăn muối" nhiều rồi, biết cuộc sống khó khăn ra sao, 10 ngàn kiếm cực khổ huống chi tiêu 1 triệu cho những thứ không thực sự cần thiết. Họ chấp nhận hy sinh 70%, thậm chí 90% chất lượng cuộc sống, miễn sao có cơm ăn áo mặc, bỏ qua hết nhu cầu tinh thần.

Đến giờ này, ai mà sống thoải mái được mà không có khoản tiết kiệm chứ? Mục đích lớn của việc để dành tiền cũng là để nâng cao chất lượng cuộc sống và phòng thân trước rủi ro thôi. Vậy nên, điều các bạn cần chính là bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ luôn! Hãy học cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, cố gắng "đóng ví" để khoản tiết kiệm sẽ nhiều hơn, có giá trị hơn trong tương lai, tích cực tìm hiểu về đầu tư tài chính và quản lý tài sản, thậm chí cố gắng tự mình làm giàu. Bác Buffett còn bắt đầu lập kế hoạch đầu tư từ rất sớm, bắt kịp "trend" lạm phát và lãi suất kép, thành ông vua của thị trường đó thôi! ✨

978478986e1b730a7d19.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top