Tài sản quý giá của nghệ sĩ già vừa tiết lộ bị ung thư thận di căn khiến ai cũng xúc động

KiNgoan6102

New member
c4aff1f0bfc13be99bc9.jpg


Sau 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, gia tài của nghệ sĩ già này không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà chính là cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ về hàng trăm vai diễn mà ông từng hóa thân đấy các bạn ơi ✨

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam qua những vai diễn hiền lành cùng mái tóc và chòm râu bạc trắng đặc trùng.

Xuất thân từ một chàng thợ mỏ, nhưng vì đam mê với điện ảnh nên ông đã liều mình cầm 10 đồng bạc tiền lương thợ mỏ, lên tận Hà Nội thi tuyển diễn viên. Plot twist là ông đã trúng tuyển vào lớp diễn viên khóa đầu tiên của trường trung cấp diễn viên cùng với Trà Giang, Lâm Tới, Ngọc Lan... Nghe mà thấy đỉnh quá trời!

Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn còn là giảng viên đáng kính. Những học viên của ông ngày nay đã là những người thành đạt như NSND Khải Hưng, NSƯT Bùi Thạc Chuyên, NSƯT Chiều Xuân...

2d78a694db9fd2dc158f.jpg


Cống hiến cả trên phim ảnh lẫn trên bục giảng với thâm niên dài bằng cả đời người, song nghệ sĩ Mai Ngọc Căn vẫn không nhận được bất cứ danh hiệu nào. Nhưng ông khảng khái chia sẻ, danh hiệu cũng chỉ là phù du thôi, quan trọng là ông được khán giả gọi bằng cái tên "nghệ sĩ của chúng tôi", vậy là đủ rồi

Ở tuổi 80, sau 60 năm làm nghề, nếu hỏi gia tài của người nghệ sĩ già này là gì, thì đó chính là cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ về hàng trăm vai diễn mà ông từng hóa thân. Tài sản tinh thần vô giá luôn nha!

Nhắc đến ông, người ta sẽ nhớ ngay đến vai ông Hào trong phim "Đất và người"; ông Trọng trong phim "Những ngọn nến trong đêm"; ông Tửu trong "Người chiếu bóng"; ông Thăng chủ nhiệm hợp tác xã trong "Đường đời"; cụ Năm trong "Lều chõng"; ông Long trong "Nếp nhà"...

Kể về thời gian làm nghề, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn chia sẻ những kỷ niệm khiến ông nhớ nhất chính là khoảng thời gian khó khăn, đói kém đến mức quay ở vùng cao, nghệ sĩ phải nhường cơm cho lũ trẻ. Nghe mà nước mắt muốn rơi luôn ý

d366dfb179cc82a27997.jpg


Ông cũng vô cùng trân trọng những tình cảm mộc mạc của bà con nơi ông từng đi qua. Dẫu họ chỉ tặng ông một cái bánh rán hay thanh toán dùm ông một tô phở cũng khiến ông nghẹn ngào xúc động. Những điều giản dị mà ấm áp vô cùng

Có lẽ chính vì tình cảm của khán giả nên sau hàng thập kỷ làm nghề, ông vẫn luôn tâm huyết với từng vai diễn, không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì khi đã nhận vai. Thậm chí, đã 5 lần ảnh của ông được đạo diễn dùng để đặt lên bàn thờ, 3 lần ảnh ông được đặt lên bia mộ còn những lần phải nằm trên bàn để xác thì không nhớ nổi. Tâm huyết nghề nghiệp level max!

Hi sinh và tâm huyết là vậy, nhưng nhắc đến tài sản và cát-xê, người nghệ sĩ già chỉ cười. Ông bảo, sau mấy mươi năm lăn lộn với máy quay, ông thậm chí còn không có tiền để thực hiện một bộ ảnh cưới với bà xã. Nghe mà thương quá đi thôi

837d04554548878d8f8f.jpg


Người ta thường bảo, ông đi đóng phim nhiều thế thì thiếu gì tiền. Những lúc như vậy, ông chỉ hồn hậu đáp: "Tôi có kêu thiếu tiền bao giờ đâu, tôi còn phải nghĩ cách để tiêu tiền mà". Tính hài hước đáng yêu thật sự!

Người nghệ sĩ già thẳng thắn bảo "công xá đóng phim vất vả mà không đáng là bao". Có những ngày, ông đi quay cả 15 tiếng nhưng chỉ được trả 1 triệu đồng. Mỗi cảnh quay, ông thường được trả 500 ngàn đồng, nhưng sau khi quay xong 20 cảnh, người ta dồn lại chỉ còn 10 và trả cho ông 5 triệu đồng. Tức á!

Những lần bị "ăn chặn" cát-xê như vậy không hiếm, nhưng ông bỏ qua và vẫn tiếp tục đi diễn. Bởi ở độ tuổi này: "Tôi đi đóng phim chủ yếu là để cho vui, khuây khỏa tuổi già, vừa được gặp con cháu trong nghề vừa được đi đây đi đó". Tâm hồn của nghệ sĩ thật sự rộng mở quá trời!

96b4e89224400a0b57a9.jpg


Thậm chí, năm 2017, ông phát hiện bị ung thư thận và đã cắt bỏ một bên thận, một phần bàng quang nhưng vẫn tiếp tục đi diễn. Nghị lực đáng khâm phục!

Theo chẩn đoán của bác sĩ, nếu nghệ sĩ Mai Ngọc Căn chấp nhận phẫu thuật, ông có thể sống thêm từ 1 đến 1,5 năm nữa, còn nếu không phẫu thuật, người nghệ sĩ già sẽ chỉ còn khoảng 3-6 tháng mà thôi.

Bác sĩ chỉ định cuối tháng 11/2018, ông phải nhập viện để điều trị ung thư nhưng vì còn một bộ phim đang quay dang dở nên nghệ sĩ Ngọc Căn vẫn đang cố hoàn thành nốt. Cống hiến đến hơi thở cuối cùng đúng nghĩa đen rồi các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top