Tài sản lớn nhất của Phạm Lý Đức: Là gia đình và nụ cười không bao giờ tắt!

Luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói nhưng không ai ngờ con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Lý Đức lại gian nan đến vậy đâu!

Sau SEA Games 33, Phạm Lý Đức đã "vụt sáng" trở thành một trong những gương mặt hot nhất của U22 Việt Nam. Với lối chơi bóng chắc chắn, vóc dáng cao ráo 1m82 và nụ cười rạng rỡ đốn tim, chàng cầu thủ này đã khiến bao người phải "ngã ngửa" vì ấn tượng quá trời quá đất! Anh chàng còn là người trực tiếp góp công giúp Việt Nam "xử đẹp" Thái Lan nữa nha. Ở phút 60, dưới sức ép của Lý Đức trong tình huống phạt góc, hậu vệ Thái Lan đã phản lưới nhà, giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2 cực kỳ dramatic!

035304bef458a5c0f8e1.jpg


Nhưng trước khi trở thành ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam, Phạm Lý Đức đã có một chặng đường theo đuổi trái bóng tròn vô cùng vất vả với biết bao mồ hôi và cả nước mắt nữa. Và mỗi khi chia sẻ về hành trình đó, chàng cầu thủ luôn nhắc đến ba mẹ, đến sự ủng hộ của gia đình. Đây chính là tài sản quý giá nhất mà Lý Đức có được!

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, quê ở Tây Ninh. Năm đó, VĐV Lý Đức - lực sĩ vàng huyền thoại của thể thao Việt Nam đã lần thứ 6 "ẵm" HCV giải vô địch thể dục thể hình châu Á. Với mong muốn con trai cũng khỏe mạnh như VĐV Lý Đức, chú Tuấn - ba của cầu thủ Phạm Lý Đức đã lấy tên này để đặt cho con luôn. Ý nghĩa phết nhỉ!

7b3281aa0588e9cbbbce.jpg


Chia sẻ trên kênh FPT Bóng đá Việt, Lý Đức kể rằng mình cũng mê bóng đá như bao cậu bé khác thôi. Nhưng tình yêu với trái bóng tròn chỉ chính thức bắt đầu trong một lần Đức đi xem các anh các chú trong xóm đá và bị bóng bay "đập thẳng mặt" luôn ấy!

Thấy con trai thích bóng đá, cô Điệp - mẹ Lý Đức phản đối kịch liệt vì lo rằng con trai theo nghiệp bóng đá sẽ "khổ, không đi tới đâu cả" và muốn Đức tập trung học hành. Trong khi đó, ba Lý Đức - một tài xế, lại tin bóng đá có thể là cơ hội đổi đời cho gia đình. "Nhà em lúc đó không khá giả gì, hơi khó khăn một xíu... ba em hướng em theo con đường đá bóng như một phần giúp gia đình đổi đời", Lý Đức nhớ lại. Sự trái ngược ấy của ba mẹ khiến cậu bé Lý Đức thường vừa mang cặp đi học, vừa kè kè quả bóng mỗi ngày. Vất vả thật sự!

Trong hoàn cảnh ấy, bà ngoại trở thành "điểm tựa" thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng cho Lý Đức. Bà đứng ra xin thầy giáo sắp xếp lại lịch học để Đức vừa được đá bóng cho trường, vừa không bỏ dở việc học. Cũng chính bà là người đầu tiên đưa Đức xuống trung tâm PVF ở TP.HCM, ở bên cháu suốt những ngày đầu xa nhà.

Trước khi mất, bà ngoại Lý Đức từng nói với cháu một câu mà đến nay Đức vẫn không quên: "Tao muốn được coi mày đá trên tivi". Thế nhưng, bà chỉ kịp đi xem trực tiếp Đức thi đấu đúng một giải duy nhất, khi cậu mới khoảng 10 tuổi, rồi ra đi khi Lý Đức chưa kịp thực hiện được ước mơ ấy. Nghe mà nghẹn lòng quá!

Cú sốc đầu tiên đến với Lý Đức khi anh chàng bị loại sau 3 năm ăn tập ở PVF. "Thầy nói thẳng là em bị loại... em không tin đó là sự thật", Đức kể lại. Trên chuyến xe về nhà cùng mẹ, Đức khóc suốt 3 tiếng đồng hồ luôn á. "Mẹ em nói là 'Bây giờ tao không biết phải nói gì với mày'. Em nghĩ mẹ đã thất vọng lắm" và cả hai mẹ con cùng khóc. Đọc đến đây mà ai mà không rơi nước mắt chứ!

Tưởng như cánh cửa bóng đá đã "khép lại" với Lý Đức thì cơ hội mới lại mở ra khi Học viện Nutifood JMG tuyển sinh. Lần này, chú Tuấn là người chở con trai đi tuyển vòng loại trong đêm mưa tầm tã. Đến vòng chung kết ở Gia Lai, cô Điệp là người đồng hành cùng con. Khoảnh khắc tên Lý Đức được xướng lên, anh chàng lại không kìm được nước mắt còn mẹ thì gọi điện báo tin cho ba trong niềm vỡ òa. Happy ending quá trời! ✨

876ecf016a3ed05d2244.jpg


Những năm sau đó, Lý Đức từng bước khẳng định tên tuổi của mình. Năm 2023, anh gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), sau đó được cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Năm 2024, Lý Đức khoác áo U21 HAGL và cùng đội giành chức vô địch quốc gia ở lứa tuổi này. Đỉnh của chóp!

Đến V-League 2024-2025, trung vệ cao 1m82 được đôn lên thi đấu cho đội một HAGL và lập tức chiếm suất đá chính nhờ phong độ "bùng nổ" của mình. Trong mùa giải này, Lý Đức thi đấu 16 trận, ghi 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Xịn xò thật đấy! ⚽

Khoảnh khắc nhìn thấy ba ăn mừng bàn thắng của mình tại V-League qua màn hình tivi, Đức nói đó là lần đầu anh cảm nhận rõ ràng rằng mình đã có thể "tặng" cha mẹ một điều gì đó. "Mỗi trận đấu, em chỉ muốn ba mẹ tự hào về em. Mỗi khi làm ba mẹ buồn, em cảm thấy mình thất bại vô cùng" - chàng cầu thủ trẻ chia sẻ. Hiếu thảo thế này ai chịu nổi! ❤️

Tháng 3/2025, Lý Đức lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ban đầu anh chàng không thấy tên mình trong danh sách triệu tập nên cũng khá buồn bã. Nhưng ngay trong hôm đó, HLV của anh chàng ở HAGL đã thông báo có tên Phạm Lý Đức - tân binh duy nhất trong đợt tuyển quân đó. Plot twist đỉnh cao!

Phản ứng đầu tiên của Lý Đức là không tin luôn. Đến khi thật sự thấy tên mình thì anh chàng liền chạy vào phòng thay đồ lấy điện thoại gọi cho mẹ: "Em còn nhớ mẹ em đang bán hàng. Em rưng rưng nước mắt và mẹ em cũng khóc... Mẹ cũng sợ người ta chọc này kia đến khi lướt mạng thấy tên em, mẹ mới tin là em được lên tuyển thật". Cảm động quá đi mất thôi!

953cb0db714c1cb6567f.jpg


Tháng 6/2025, Lý Đức có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu gặp Malaysia tại vòng loại thứ 3 Cúp bóng đá châu Á 2027. Lịch sử được tạo nên rồi nè!

Đến tháng 7, anh đầu quân cho CLB Công an Hà Nội, mở ra cơ hội cọ xát với các tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm hơn. Cũng trong tháng 7 này, chàng cầu thủ góp 1 bàn thắng quan trọng, cùng đồng đội U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Càng ngày càng xịn sò hơn!

Nhìn lại chặng đường đã qua, Lý Đức thừa nhận mẹ từng là người phản đối gay gắt nhất, nhưng cũng là người luôn có mặt ở tất cả những cột mốc quan trọng. Có lẽ vì vậy mà ngay sau khi giành được HCV SEA Games 33 cùng với U22 Việt Nam, ở phần chia sẻ nhanh ngay tại sân Rajamangala (Thái Lan) trên FPT Play, đầu tiên, Lý Đức bày tỏ sự xúc động:

"Cảm xúc của em lúc này rất là tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ này con đã làm được rồi! Đó là ước mơ của ba mẹ em và cả gia đình em, hôm nay con đã chính thức làm được rồi. Tuyệt vời! Việt Nam chiến thắng".

Đọc đến đây mà không khóc thì chắc là bạn "đá tảng" rồi!

577f04b711241d29c2e0.jpg


9f7e22d471a9639e7cf2.jpg


b8077ca8cfb91d8d1c30.jpg


18f40e5ec8a7028941d1.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top