CunGirl8288
New member
Bóng đá Venezuela đang chìm trong nỗi đau khi phải tiễn biệt Yimvert Berroteran - tài năng trẻ triển vọng mới chỉ 18 tuổi - sau thảm họa động đất kinh hoàng tại quê nhà
Yimvert Berroteran, một trong những viên ngọc sáng của bóng đá Venezuela, đã ra đi mãi mãi sau khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong trận động đất thảm khốc унес mạng hơn 900 người. Cầu thủ 18 tuổi đang khoác áo CLB Universidad Central đã bị chôn vùi hơn 24 tiếng đồng hồ trước khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể
Nhà báo Jair Pineda là người đầu tiên xác nhận tin buồn này. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng sau 24 giờ nỗ lực cứu hộ, Yimvert Berroteran đã không qua khỏi và thi thể của cậu ấy đã được tìm thấy", ông viết.
Sau đó, nhà báo Eliaz Lopez cũng gửi lời chia buồn: "Không có lời nào có thể diễn tả khoảnh khắc này. Xin chia buồn với gia đình cậu ấy. Mong cậu yên nghỉ". Theo Monitoreamos, gia đình Berroteran đã xác nhận thông tin sau đoạn video được mẹ bạn gái của cầu thủ đăng tải.
Berroteran được xem là một trong những gương mặt cực kỳ triển vọng của bóng đá xứ sở này. Năm ngoái, bạn ấy từng khoác áo đội tuyển U17 Venezuela tham dự U17 World Cup đấy. Sau khi thông tin được xác nhận, Liên đoàn Bóng đá Venezuela (FVF) đã phát đi thông báo bày tỏ "nỗi đau vô hạn" trước sự ra đi của cầu thủ trẻ.
"Hôm nay, bóng đá Venezuela tiễn biệt trong đau thương một chàng trai trẻ đã đại diện cho màu cờ sắc áo của đất nước bằng tất cả niềm tự hào, sự cống hiến và tình yêu. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè, các đồng đội và những người thân yêu của cậu ấy. Yimvert, ánh sáng của em sẽ luôn còn mãi. Mong em yên nghỉ", thông báo của FVF có đoạn.
Thảm họa tiếp tục phủ bóng lên bóng đá Venezuela
Trận động đất đã gây thiệt hại nặng nề không tưởng tại Venezuela với hơn 900 người thiệt mạng và khoảng 50.000 người được cho là vẫn đang mất tích. Trước Berroteran, bóng đá Venezuela cũng đã chứng kiến bi kịch đau lòng của hậu vệ Hector Bello. Vợ anh, Andrea, đã thiệt mạng sau khi dùng thân mình che chắn để bảo vệ cô con gái mới một tuổi khi tòa nhà nơi gia đình sinh sống đổ sập. Em bé may mắn sống sót và được lực lượng cứu hộ giải cứu kịp thời
Trong những dòng chia sẻ đầy đau xót trên mạng xã hội, Bello viết: "Em đã bỏ lại bố con anh để chiến đấu một mình, mẹ của con. Em để anh ở lại một mình với con gái".
Nguồn: kenh14.vn
Yimvert Berroteran, một trong những viên ngọc sáng của bóng đá Venezuela, đã ra đi mãi mãi sau khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong trận động đất thảm khốc унес mạng hơn 900 người. Cầu thủ 18 tuổi đang khoác áo CLB Universidad Central đã bị chôn vùi hơn 24 tiếng đồng hồ trước khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể
Nhà báo Jair Pineda là người đầu tiên xác nhận tin buồn này. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng sau 24 giờ nỗ lực cứu hộ, Yimvert Berroteran đã không qua khỏi và thi thể của cậu ấy đã được tìm thấy", ông viết.
Sau đó, nhà báo Eliaz Lopez cũng gửi lời chia buồn: "Không có lời nào có thể diễn tả khoảnh khắc này. Xin chia buồn với gia đình cậu ấy. Mong cậu yên nghỉ". Theo Monitoreamos, gia đình Berroteran đã xác nhận thông tin sau đoạn video được mẹ bạn gái của cầu thủ đăng tải.
Berroteran được xem là một trong những gương mặt cực kỳ triển vọng của bóng đá xứ sở này. Năm ngoái, bạn ấy từng khoác áo đội tuyển U17 Venezuela tham dự U17 World Cup đấy. Sau khi thông tin được xác nhận, Liên đoàn Bóng đá Venezuela (FVF) đã phát đi thông báo bày tỏ "nỗi đau vô hạn" trước sự ra đi của cầu thủ trẻ.
"Hôm nay, bóng đá Venezuela tiễn biệt trong đau thương một chàng trai trẻ đã đại diện cho màu cờ sắc áo của đất nước bằng tất cả niềm tự hào, sự cống hiến và tình yêu. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè, các đồng đội và những người thân yêu của cậu ấy. Yimvert, ánh sáng của em sẽ luôn còn mãi. Mong em yên nghỉ", thông báo của FVF có đoạn.
Thảm họa tiếp tục phủ bóng lên bóng đá Venezuela
Trận động đất đã gây thiệt hại nặng nề không tưởng tại Venezuela với hơn 900 người thiệt mạng và khoảng 50.000 người được cho là vẫn đang mất tích. Trước Berroteran, bóng đá Venezuela cũng đã chứng kiến bi kịch đau lòng của hậu vệ Hector Bello. Vợ anh, Andrea, đã thiệt mạng sau khi dùng thân mình che chắn để bảo vệ cô con gái mới một tuổi khi tòa nhà nơi gia đình sinh sống đổ sập. Em bé may mắn sống sót và được lực lượng cứu hộ giải cứu kịp thời
Trong những dòng chia sẻ đầy đau xót trên mạng xã hội, Bello viết: "Em đã bỏ lại bố con anh để chiến đấu một mình, mẹ của con. Em để anh ở lại một mình với con gái".
Nguồn: kenh14.vn