Tài năng nhí VN không có cửa phát triển, hỏi sao bóng đá mãi mãi ở vũng trâu đằm

Bạn ơi, vừa xem xong clip tài năng nhí bóng đá Việt Nam trên mạng xã hội mà cảm giác... "sao lại như vậy nhỉ?"

Phải công nhận là các em nhỏ mình kỹ thuật cá nhân đỉnh thật đấy! Tâng bóng, biểu diễn, freestyle một mạch không nghỉ luôn. Nhìn mà phải trầm trồ "ủa giỏi thật!" Nhưng mà đợi đã...

Có bác MrNamN comment rất hay: "biểu diễn là 1 chuyện, thi đấu là 1 chuyện hoàn toàn khác..." Đúng luôn á!

Bóng đá thực chiến trên sân cỏ nó không phải là màn trình diễn freestyle hay xiếc vật vã với trái bóng đâu nha. Nó cần chiến thuật, phối hợp đồng đội, đọc tình huống, tư duy bóng đá... Mấy thứ này mới là nền tảng để lên tuyển quốc gia chứ không phải làm xiếc.

Có bác vicktorbui và hoangsytai cũng nhận xét: "Biểu diễn bóng đá này thì ở VN mình đâu thiếu đâu bác" và "Thiếu gì. Làm xiếc là một chuyện khác hẳn". Sad but true!

Đây chính là lý do tại sao bóng đá Việt Nam cứ "mãi mãi ở vũng trâu đằm" mà không thể tiến xa hơn. Tài năng có, nhưng định hướng phát triển không đúng. Thay vì rèn luyện những kỹ năng thực chiến, các em lại tập trung vào những màn trình diễn showbiz hơn.

Không phải các em không giỏi, mà là hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của mình chưa bắt kịp với thế giới. Các nước bóng đá mạnh họ tập trung vào chiến thuật, IQ bóng đá, teamwork từ khi còn nhỏ xíu. Còn mình thì... cứ thích những cái "trông có vẻ" hơn là "thực chất có ích".

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top