Mấy ngày trước khi tai họa xảy ra, hàng xóm vẫn thấy chị đi qua đi lại để tập lái... Ai ngờ đâu!
Vừa rồi, một vụ tai nạn ở Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng. Sự việc xảy ra khi một chị phụ nữ đang tập lái xe ở tỉnh Trang, phía nam Thái Lan vào hôm 2/10 vừa qua, và hậu quả thực sự quá đau lòng.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng từ Đồn cảnh sát Nong Trut cùng đội cứu hộ và thợ lặn tình nguyện đã ùa tới con đường ven sông Trang thuộc tiểu khu Nong Trut, huyện Mueang, tỉnh Trang. Chiếc xe gặp nạn là một chiếc hatchback Honda Brio màu trắng.
Một chị hàng xóm kể lại với Kênh 7 rằng, chị thấy một vật màu trắng lao xuống sông nên vội chạy ra xem. Thấy nó đang chìm dần, chị lập tức gọi cho lãnh đạo xã, người này sau đó đã báo cảnh sát ngay. Điều đáng nói là chị không nghe thấy bất kỳ tiếng va chạm hay tiếng kêu cứu nào cả. Chiếc xe chìm hoàn toàn chỉ trong vòng 3-4 phút sau khi lao xuống sông.
Các thợ lặn tình nguyện đã nỗ lực tìm kiếm chiếc xe và tài xế nhưng dòng nước chảy xiết đã cản trở công việc của họ. Vì thế, đội cứu hộ đã phối hợp với lực lượng chức năng đóng cửa xả lũ gần đó và tiếp tục hoạt động hơn 1 tiếng đồng hồ mới xác định được vị trí chiếc xe.
Cuối cùng, chiếc Honda Brio được tìm thấy dưới đáy sông ở độ sâu khoảng 5m, cách bờ sông 10m. Nạn nhân là bà Puangrat, 54 tuổi, được phát hiện đã tử vong trên ghế lái. Xe vẫn đang ở số D, cửa sổ của cả ghế lái và ghế hành khách phía trước đều mở ra.
Từ những bằng chứng này, cảnh sát cho rằng bà Puangrat có thể đã cố gắng mở cửa xe để thoát ra ngoài nhưng không thành công. Họ cũng nghi ngờ bà đã lái đến con đường ven sông này để tập lái vì nơi đây yên tĩnh, ít xe cộ qua lại - đúng là địa điểm lý tưởng để tập lái. Không may, có thể bà đã nhầm chân ga với chân phanh, khiến chiếc xe lao thẳng xuống nước.
Người dân địa phương cũng xác nhận điều này, nói rằng họ thấy chiếc xe thường xuyên đi qua đi lại trước nhà trong những ngày trước khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát không nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm nhưng vẫn cần khám nghiệm tử thi, xem xét camera an ninh và điều tra sâu hơn để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.
Được biết, nạn nhân đã có chồng và 2 con nhưng đang sống một mình tại nhà ở tỉnh này. Chồng và một người con của bà sống ở quận khác, còn một người con khác sống ở Bangkok.
Nguồn: kenh14.vn
Vừa rồi, một vụ tai nạn ở Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng. Sự việc xảy ra khi một chị phụ nữ đang tập lái xe ở tỉnh Trang, phía nam Thái Lan vào hôm 2/10 vừa qua, và hậu quả thực sự quá đau lòng.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng từ Đồn cảnh sát Nong Trut cùng đội cứu hộ và thợ lặn tình nguyện đã ùa tới con đường ven sông Trang thuộc tiểu khu Nong Trut, huyện Mueang, tỉnh Trang. Chiếc xe gặp nạn là một chiếc hatchback Honda Brio màu trắng.
Một chị hàng xóm kể lại với Kênh 7 rằng, chị thấy một vật màu trắng lao xuống sông nên vội chạy ra xem. Thấy nó đang chìm dần, chị lập tức gọi cho lãnh đạo xã, người này sau đó đã báo cảnh sát ngay. Điều đáng nói là chị không nghe thấy bất kỳ tiếng va chạm hay tiếng kêu cứu nào cả. Chiếc xe chìm hoàn toàn chỉ trong vòng 3-4 phút sau khi lao xuống sông.
Các thợ lặn tình nguyện đã nỗ lực tìm kiếm chiếc xe và tài xế nhưng dòng nước chảy xiết đã cản trở công việc của họ. Vì thế, đội cứu hộ đã phối hợp với lực lượng chức năng đóng cửa xả lũ gần đó và tiếp tục hoạt động hơn 1 tiếng đồng hồ mới xác định được vị trí chiếc xe.
Cuối cùng, chiếc Honda Brio được tìm thấy dưới đáy sông ở độ sâu khoảng 5m, cách bờ sông 10m. Nạn nhân là bà Puangrat, 54 tuổi, được phát hiện đã tử vong trên ghế lái. Xe vẫn đang ở số D, cửa sổ của cả ghế lái và ghế hành khách phía trước đều mở ra.
Từ những bằng chứng này, cảnh sát cho rằng bà Puangrat có thể đã cố gắng mở cửa xe để thoát ra ngoài nhưng không thành công. Họ cũng nghi ngờ bà đã lái đến con đường ven sông này để tập lái vì nơi đây yên tĩnh, ít xe cộ qua lại - đúng là địa điểm lý tưởng để tập lái. Không may, có thể bà đã nhầm chân ga với chân phanh, khiến chiếc xe lao thẳng xuống nước.
Người dân địa phương cũng xác nhận điều này, nói rằng họ thấy chiếc xe thường xuyên đi qua đi lại trước nhà trong những ngày trước khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát không nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm nhưng vẫn cần khám nghiệm tử thi, xem xét camera an ninh và điều tra sâu hơn để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.
Được biết, nạn nhân đã có chồng và 2 con nhưng đang sống một mình tại nhà ở tỉnh này. Chồng và một người con của bà sống ở quận khác, còn một người con khác sống ở Bangkok.
Nguồn: kenh14.vn