Văn hóa công kích và victim blaming đang ngày càng toxic ở đất nước tỷ dân này nhé các bạn
Hôm thứ Ba (12/3), Weibo - "ông trùm" mạng xã hội bên Trung đã phải ra tay khóa một loạt tài khoản chửi bới một cô gái trẻ qua đời trong vụ máy bay Ethiopian Airlines gặp nạn.
"Chúng tôi nhận được thông tin rằng có những nội dung công kích một nạn nhân của vụ rơi máy bay," Weibo thông báo. "Chúng tôi đã kiểm tra và đóng cửa một số tài khoản có công kích cá nhân và ác ý. Làm ơn tôn trọng người đã khuất và thảo luận một cách phù hợp".
Chỉ vài phút sau khi cất cánh, chuyến bay ET302 từ Addis Ababa đi Nairobi đã rơi, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn. Trong đó có 8 người Trung Quốc, bao gồm một nữ sinh 22 tuổi đến từ tỉnh Triết Giang.
Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra Weibo của cô gái. Ban đầu mọi người còn bày tỏ thương tiếc, nhưng rồi từ những bức ảnh đăng tải, dân mạng phát hiện ra gia đình cô khá giàu có... và drama bắt đầu từ đây
Từ đây những comment ác ý bắt đầu xuất hiện. Một người viết: "Khi tôi nhìn thấy cô sống trong một khách sạn có giá vài nghìn tệ một đêm, ăn đồ ăn ngon mỗi ngày và có thể ngay lập tức đến Kenya chỉ để xem hươu cao cổ, mặc dù tôi sẽ không vui khi cô gặp bất hạnh, nhưng tôi cũng sẽ không thương xót cô".
Weibo của nạn nhân cùng hơn 10 tài khoản công kích đều đã bị bay màu.
Zhang Feng, cây bút của Tencent News nhận định, vụ này không phải hành động cá nhân hay nhất thời, mà là "một căn bệnh chung trong kỷ nguyên này".
Thực ra đây không phải lần đầu dân mạng Trung công khai victim blaming đâu nhé
Tháng 10 năm ngoái, một xe buýt rơi xuống sông Dương Tử sau khi hành khách đánh nhau với tài xế - 13 người mất mạng. Không ít comment cho rằng các nạn nhân "đáng đời" vì không ngăn cản vụ cãi vã ngay từ đầu. Sốc chưa!
Còn tháng 5/2018, một nữ tiếp viên bị giết khi dùng app gọi xe Didi Chuxing. Thay vì thương cảm, nhiều người lại bảo "phụ nữ trẻ xinh đẹp không nên một mình gọi taxi buổi tối". Kiểu gì cũng đổ lỗi cho nạn nhân
Nguồn: soha.vn