TamDethuong214
New member
Vụ tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm
Ngày 25-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa công bố thông tin về ca cấp cứu ngoạn mục cứu sống một bé trai 14 tuổi bị vỡ gan sau tai nạn giao thông.
Theo đó, vào lúc 0 giờ 44 phút ngày 21-12 (tức là lúc gần 1 giờ sáng nha mọi người), em Trương Ngọc S. (14 tuổi, sống ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông.
Cuộc chiến giành giật sự sống
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã ngay lập tức tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch. Đồng thời, em được chụp cắt lớp vi tính có thuốc toàn thân để đánh giá mức độ tổn thương.
Kết quả ban đầu cho thấy em bị chấn thương gan phải độ IV (mức độ rất nặng luôn nha), chấn thương lách độ II, máu ổ bụng lượng nhiều. Tình trạng bệnh diễn tiến xấu, nguy cơ đe dọa tính mạng cực cao
Bệnh viện đã phải kích hoạt báo động đỏ (tức là tình huống khẩn cấp nhất luôn á), khẩn trương hội chẩn viện với sự tham gia của các khoa Ngoại Tổng hợp, Hồi sức tích cực - Chống độc và Hồi sức cấp cứu, dưới sự chủ trì của TS-BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện.
Ca phẫu thuật "thần tốc"
Em S. được chuyển lên Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức ngay lập tức. Trước tình huống nguy hiểm, ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng gan, khâu cầm máu, thắt các đường mật nhỏ trên diện cắt; đặt vật liệu cầm máu và khâu ép diện cắt để kiểm soát hoàn toàn chảy máu...
Và kết quả thật kỳ diệu! Sau phẫu thuật, em S. tiếp tục được điều trị và theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Chỉ sau 4 ngày, em đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiến triển hồi phục tốt.
Hạnh phúc vỡ òa của gia đình
Ông Trương Văn T. (bố của em S.) xúc động chia sẻ: "Khi sự sống của cháu chỉ còn tính từng giây, từng phút, các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật để cứu sống cháu. Giờ nhìn thấy con tỉnh táo, có thể ăn uống, trò chuyện, gia đình vui mừng không kể hết. Cảm ơn các bác sĩ đã kịp thời, tận tâm cứu chữa giành lại mạng sống cho cháu".
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa công bố thông tin về ca cấp cứu ngoạn mục cứu sống một bé trai 14 tuổi bị vỡ gan sau tai nạn giao thông.
Theo đó, vào lúc 0 giờ 44 phút ngày 21-12 (tức là lúc gần 1 giờ sáng nha mọi người), em Trương Ngọc S. (14 tuổi, sống ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông.
Cuộc chiến giành giật sự sống
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã ngay lập tức tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch. Đồng thời, em được chụp cắt lớp vi tính có thuốc toàn thân để đánh giá mức độ tổn thương.
Kết quả ban đầu cho thấy em bị chấn thương gan phải độ IV (mức độ rất nặng luôn nha), chấn thương lách độ II, máu ổ bụng lượng nhiều. Tình trạng bệnh diễn tiến xấu, nguy cơ đe dọa tính mạng cực cao
Bệnh viện đã phải kích hoạt báo động đỏ (tức là tình huống khẩn cấp nhất luôn á), khẩn trương hội chẩn viện với sự tham gia của các khoa Ngoại Tổng hợp, Hồi sức tích cực - Chống độc và Hồi sức cấp cứu, dưới sự chủ trì của TS-BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện.
Ca phẫu thuật "thần tốc"
Em S. được chuyển lên Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức ngay lập tức. Trước tình huống nguy hiểm, ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng gan, khâu cầm máu, thắt các đường mật nhỏ trên diện cắt; đặt vật liệu cầm máu và khâu ép diện cắt để kiểm soát hoàn toàn chảy máu...
Và kết quả thật kỳ diệu! Sau phẫu thuật, em S. tiếp tục được điều trị và theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Chỉ sau 4 ngày, em đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiến triển hồi phục tốt.
Hạnh phúc vỡ òa của gia đình
Ông Trương Văn T. (bố của em S.) xúc động chia sẻ: "Khi sự sống của cháu chỉ còn tính từng giây, từng phút, các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật để cứu sống cháu. Giờ nhìn thấy con tỉnh táo, có thể ăn uống, trò chuyện, gia đình vui mừng không kể hết. Cảm ơn các bác sĩ đã kịp thời, tận tâm cứu chữa giành lại mạng sống cho cháu".
Nguồn: kenh14.vn