Ôi chao, nghìn bạn trẻ đã không kìm được nước mắt trước những hoạt cảnh và giai điệu tái hiện các cuộc bãi khóa hào hùng của anh chị đi trước trong những ngày đầu kháng chiến. Cảm giác xúc động cực mạnh luôn!
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023), cùng với việc tuyên dương danh hiệu 'Học sinh 3 tốt', 'Học sinh 3 rèn luyện', 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương và trao Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2022, một chương trình nghệ thuật đặc biệt đã tái hiện lại truyền thống siêu hùng của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Cảm xúc tràn ngập luôn á!
Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn đã vận động hơn 10.000 người xuống đường, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên. Khí thế lắm các bạn ơi!
Hình ảnh các nữ sinh Đồng Khởi dũng cảm xuống đường đòi thả tự do cho học sinh, sinh viên yêu nước. Girl power từ thời ấy rồi nha!
Phong trào có sự góp mặt của hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường tại Sài Gòn như Pétrus Ký, Gia Long, Huỳnh Khương Ninh, trường Đại học Y Dược, Pháp lý, các trường chuyên nghiệp Vô tuyến điện, Công chính, Kỹ thuật, Khoa học... Đông vô cùng!
Cùng nhiều giáo viên biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt, trong đó có Ban lãnh đạo Học sinh Cứu quốc Sài Gòn. Thầy cô và học trò cùng nhau đấu tranh, cảm động quá đi!
Trần Văn Ơn - chàng trai trẻ là biểu tượng cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên. Anh đã dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và dùi cui để che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, rồi bị trúng đạn. Anh hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 9/1/1950 khi chưa tròn 19 tuổi. Cái chết của anh đã gây tiếng vang khắp nơi, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh của dân chúng Sài Gòn sau đó. Tuổi đời còn quá trẻ mà anh đã hi sinh...
Hình ảnh học sinh, sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bỏ sách vở để cầm súng, quyết tâm lắm!
Sau cách mạng Tháng Tám, ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Hội Học sinh kháng chiến, Đoàn sinh viên kháng chiến đã được thành lập và sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền khắp Bắc, Trung, Nam. Các hoạt động của học sinh, sinh viên kháng chiến ngày càng phong phú và đa dạng hơn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn