Ôi drama ngày xưa sắp được remake rồi huynh đệ ơi!
Trận đấu hot nhất ngày hôm nay chính là màn tái ngộ giữa Anh và Croatia - hai ông lớn từng "beef" nhau ở bán kết World Cup 3 năm trước. Hồi đó Tam Sư mở tỷ số ngon lành, cầm bóng chiếm sóng gần hết trận, ai ngờ... hàng thủ mất tập trung một cái là Croatia gỡ hòa rồi đốt lưới trong hiệp phụ bằng siêu phẩm của Mario Mandzukic. Đau đớn không bạn ei!
Lần này thì plot twist nhiều rồi nha. Tuyển Anh mang đến EURO với đội hình giá trị hơn 1 TỈ bảng - xịn sò nhất hành tinh luôn! Dẫn đầu là "ông hoàng săn bàn" Harry Kane - vua phá lưới World Cup 2018, top scorer Ngoại hạng Anh với 23 bàn cho Tottenham, cộng thêm 12 bàn ở vòng loại Euro. Con số nói lên tất cả!
Nhưng không chỉ có Kane đâu nhé, tuyển Anh còn có cả một dàn "hot boy" đang làm mưa làm gió khắp châu Âu. Hàng tiền vệ có Jordan Henderson với khả năng chuyển trạng thái nhanh như chớp, Mason Mount bền bỉ đáng yêu, còn Jude Bellingham thì là talent ngầu hết nấc
Thành tích cao nhất của Anh ở Euro từ trước đến giờ chỉ là bán kết năm 1996 (trên sân nhà luôn đó). Lần này lại được đá ở Wembley rồi, fan kỳ vọng lắm là phá được cái dớp này để vô địch thôi!
Bên kia chiến tuyến, Croatia tuy có đổi khác nhưng vẫn giữ được bộ khung vàng từ World Cup 2018. Ivan Perisic, Marcelo Brozovic ở tuyến giữa, Sime Vrsaljko, Dejan Lovren ở hàng thủ vẫn còn đó, thêm vào đó là những gió lạ như Mateo Kovacic, Andrej Kramaric. Nhưng ngôi sao chói nhất vẫn là "ông già" Luka Modric - Quả bóng vàng World Cup 2018, người được kỳ vọng sẽ điều phối lối chơi và khẳng định đẳng cấp của mình thêm lần nữa!
Trận này kick off lúc 20h00 (giờ Việt Nam) nha mọi người!
Ngoài trận đấu "đinh" này ra, bảng C còn có 2 trận khác cũng hay không kém. Hà Lan đánh dấu sự trở lại sân chơi lớn bằng việc đón Ukraina ngay trên sân nhà Johan Cruyff ở Amsterdam. Đội bóng áo da cam của HLV Frank de Boer có thành tích vòng loại không quá ấn tượng (xếp sau Đức), nhưng lần này họ mang theo cả lứa tài năng trẻ đang "phá đảo" các CLB hàng đầu châu Âu đó. Ukraina thì được đánh giá là đồng đều nhất lịch sử, đang mơ về lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro!
Còn câu chuyện cảm động nhất phải kể đến Bắc Macedonia - quốc gia nhỏ bé chỉ hơn 25,000 km vuông nhưng đã "clutch" vé đến EURO lần đầu tiên trong lịch sử thông qua Nations League! Lão tướng Goran Pandev 37 tuổi cuối cùng cũng được đá giải đấu lớn cùng tuyển quốc gia sau bao năm tháng cống hiến (nhớ nhất là chức vô địch Champions League 2010 cùng Inter Milan). Tối nay đối đầu với Áo - đội có tham vọng rõ ràng hơn, Bắc Macedonia sẽ phải chiến hết mình nếu muốn làm nên câu chuyện cổ tích ngay từ lần đầu tham dự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn