Ối giời ơi, tưởng tượng đang cháy hết mình trên sân khấu thì bị kéo đi luôn, kinh dị quá trời! Taeyeon (SNSD) từng trải qua khoảnh khắc ám ảnh như thế, may quá có người hùng xuất hiện kịp thời.
Làng Kpop toàn drama nhưng mà suýt bị bắt cóc ngay trên sân khấu như Taeyeon thì thật sự là level 999 luôn á. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhưng mà nhờ phản ứng thần tốc của đồng đội và một người đàn ông đặc biệt mà cô nàng mới thoát nạn được.
Chuyện này xảy ra hồi năm 2011 khi SNSD tham gia sự kiện Angel Price Music Festival. Đang hát Run Devil Run tưng bừng thì một anh chàng bất ngờ lao lên sân khấu, túm chặt tay Taeyeon rồi kéo đi luôn. Leader của SNSD lúc đó giật mình hốt hoảng, cố chống cự nhưng vẫn bị lôi đi. Các thành viên khác thì có người chưa kịp nhận ra, có người thì đứng hình trước cảnh tượng kinh hoàng này.
May quá có hai vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc! Sunny là người đầu tiên "vô đời" phản ứng - cô nàng cực kỳ tỉnh táo, nhìn thấy chị em bị kéo đi liền chạy theo ngay lập tức.
Trong khi mọi người còn đang hoang mang thì Sunny đã phi nhanh như chớp đuổi theo kẻ bắt cóc rồi. Sau đó team bảo vệ cũng đến khống chế tên này, nhưng hắn vẫn không chịu thả Taeyeon ra. Thế là Sunny tiếp tục giữ chặt lấy chị em, kè kè bên cạnh cho đến lúc chắc chắn Taeyeon an toàn mới thôi. Tình chị em đẹp quá đi!
Sau sự việc, Sunny được netizen khen nức nở vì hành động dũng cảm này. Khi SNSD tham gia Beatles Code, MC Yoon Jong Shin có hỏi Sunny có sợ không. Cô nàng kể lại: "Thật sự thì em không nghĩ đến chuyện phải làm gì" vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Còn Tiffany thì nói rằng việc giúp đỡ thành viên cùng nhóm là bản năng rồi. Aww!
Nhưng mà ngoài Sunny ra, còn có một người hùng thầm lặng nữa cơ! Đó chính là diễn viên hài Oh Jung Tae - MC của lễ hội âm nhạc hôm đó. Trong clip ghi lại sự việc có thể thấy anh đã chặn đứng tên fan cuồng khi hắn định kéo Taeyeon xuống sân khấu.
Oh Jung Tae rất nỗ lực để tách gã đàn ông ra khỏi Taeyeon. Tuy nhiên anh khiêm tốn không nhận mình là anh hùng, nói rằng chỉ tình cờ là người đầu tiên lên sân khấu thôi.
Khi được hỏi về tình trạng của Taeyeon, Oh Jung Tae tiết lộ cô nàng rất hoảng hốt và bật khóc sau sự việc. Nhưng anh đã cố gắng xoa dịu không khí bằng cách đùa rằng Taeyeon có lẽ còn sốc hơn khi nhìn thấy mặt ông
Dù Oh Jung Tae khiêm tốn thế nào đi nữa thì fan SNSD vẫn vô cùng biết ơn anh. Họ còn tặng luôn cho anh biệt danh "vệ sĩ của SNSD" và "anh hùng quốc dân" nữa cơ!
Về phần tên fan cuồng tấn công Taeyeon, hắn đã xin lỗi về hành động của mình. Còn Taeyeon thì phải nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục tinh thần. Dù vô cùng sợ hãi nhưng cô vẫn không đưa ra cáo buộc nào đối với kẻ suýt bắt cóc mình. Tâm rộng thế này luôn!
Nguồn: kenh14.vn