SunKitty7503
New member
Tính đến giờ hiện tại thì ca mổ đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ rồi nha. Ai cũng đang cầu nguyện và hy vọng Trúc Nhi – Diệu Nhi sẽ có được thân hình lành lặn như bao bé khác thôi
Đúng 14h07 chiều ngày 15/7, hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi đã hoàn toàn được tách rời khỏi nhau rồi nè! Mỗi bé được chuyển sang bàn mổ riêng luôn, để chuẩn bị các bước chỉnh hình khung chậu, kéo vạt da che các cơ quan của bé. Tin vui là sinh hiệu của hai bé đang ổn định, mọi thông số theo dõi đều tốt hết nha
Dự kiến nhóm ngoại niệu sẽ tiếp tục phẫu thuật phục hồi hệ tiết niệu sinh dục; nhóm ngoại tổng hợp sẽ lo phẫu thuật phục hồi hệ tiêu hóa; còn nhóm phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình sẽ phục hồi tầng sinh môn và khung chậu cho hai bé.
Sáng cùng ngày đó, nhóm phẫu thuật viên ngoại niệu đã thực hiện tách bàng quang, tử cung, âm đạo và niệu quản. Ca mổ không gặp khó khăn gì trong việc tách dính và phân chia các cơ quan, các mốc giải phẫu giống hệt như hình ảnh đã chẩn đoán trước mổ luôn.
Ngay sau đó, nhóm phẫu thuật viên chỉnh hình tách xương chậu của hai bé vào lúc 12h40, màng xương dính nhau rất cứng, khó khăn trong việc cắt rời lắm. Tuy nhiên mọi việc vẫn đang diễn tiến tốt, chảy máu lượng ít. Theo đánh giá của các y bác sĩ thì tỉ lệ cứu sống hai bé là 74% nha
Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sinh ngày 26/7/2019 tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) trong một ca mổ sinh với không ít khó khăn vì tình trạng dính nhau.
Theo các bác sĩ thì hai bé là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) - cực kỳ hiếm gặp luôn á! Theo ước tính trên thế giới thì tỉ lệ song sinh dính nhau chỉ là 1/200.000 trẻ sinh sống thôi.
Nguồn: kenh14.vn