Thật sự là có nhiều người mê cà phê lắm luôn, nhưng mà lại sợ uống vì không chịu nổi vị đắng gắt của nó á Có người thì lo sợ cảm giác say cà phê, tay chân bủn rủn kiểu gì ý.
Thường thì những bạn sợ vị đắng nhưng vẫn "cố chấp" muốn uống sẽ bỏ thêm tí đường hoặc tí sữa vào để giảm bớt độ đắng của cà phê. Còn ai hay bị say cà phê thì chọn cà phê Decaf luôn, vì loại này đã tách caffeine ra rồi nên sẽ khắc phục được tình trạng say
Còn với mình thì dù cafe có đắng đến đâu, nó vẫn để lại dư vị cuối cùng nơi cổ họng. Giống như cuộc đời vậy, trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi thì thành quả mình đạt được sẽ là quả ngọt thôi.
Mình yêu ly cà phê buổi sáng lắm ấy, cầm trên tay tách cà phê đúng gu ngắm nhìn những cành lá rơi qua khung cửa sổ, nó bình yên đến lạ Một tách cà phê buổi sáng mang lại sự hứng khởi, chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài làm việc. Uống để hiểu, để yêu và để thương.
Dù bạn uống cà phê mộc, cà phê tẩm hương hay cà phê vỉa hè thì mỗi loại đều có sức hút riêng. Nó ngon ở chỗ người làm ra, ngon ở chỗ người thưởng thức và ngon tùy vào tâm trạng nữa. Cũng giống như việc bạn yêu một người, nó đặc biệt theo cách cảm nhận của mỗi người và sẽ không ai giống ai. Cà phê cũng vậy, bạn cần phải tinh tế thì mới cảm nhận được hết hương vị ẩn chứa bên trong của nó.
Cà phê đã trở thành một món ngon dành cho tâm hồn mỗi người rồi. Người ta tìm đến cà phê khi có những tâm sự, trăn trở, người tìm đến cà phê như tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc, người tìm đến cà phê đơn giản như một cách thưởng thức cuộc sống
Nguồn: tinhte.vn