CamMoon5979
New member
Nếu những người phụ trách đưa đón bỏ ra đúng 1 phút để kiểm tra xe và đếm số trẻ, nếu cô giáo bỏ ra 1 phút gọi điện hỏi gia đình khi thấy vắng 1 em, thì bé H. đã không phải ra đi oan uổng như vậy...
Không có phép màu nào xảy ra tại phòng cấp cứu khi bé H. được đưa tới sau hơn 10 tiếng đồng hồ bị bỏ quên trên chiếc xe đưa đón học sinh ở Trường mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Cái chết tức tưởi và quá oan uổng của cháu bé 5 tuổi khiến bao người phải quặn lòng, không thở nổi vì thương xót, đau đớn và phẫn nộ.
Chuyện đau lòng tương tự từng xảy ra 5 năm trước tại trường Gateway, Hà Nội khiến một em bé 6 tuổi tử vong. Sau vụ việc rúng động đó, ai cũng nghĩ rằng không một trường nào có dịch vụ đưa đón học sinh, không tài xế nào còn dám bỏ qua quy trình kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo bi kịch không lặp lại. Thế mà thi thoảng vẫn có đứa trẻ bị bỏ quên trên xe, và đứa trẻ hôm qua đã không còn cơ hội sống khi bị nhốt trong cái hộp sắt ngột ngạt ấy dưới cái nóng oi bức đến nỗi người lớn ở trong nhà còn thấy mệt lả và khó thở, huống chi là một em bé
Là do những người liên quan không thực hiện quy trình tránh bỏ sót trẻ, hay Trường mầm non Hồng Nhung không có quy trình này? Vụ việc đã được khởi tố và cơ quan điều tra sẽ làm rõ sự thật. Nhưng không ai có thể mang trả lại cho cha mẹ bé H. đứa con thiên thần của họ, đứa trẻ đã háo hức đến trường để dự lễ tổng kết năm học nhưng không hề được tham gia và không bao giờ còn trở về nữa. Chính sự tắc trách, cẩu thả, vô trách nhiệm đến mức vô cảm của một số người lớn đã dẫn đến bi kịch này.
Tại sao tài xế không bỏ ra thêm một phút kiểm tra kỹ chiếc xe? Cô phụ trách đưa đón sao không bỏ ra mấy giây để đếm lại số trẻ bước xuống? Chỉ có 10 đứa trẻ thôi mà, nhiều gì đâu mà không đếm được, mà không nhận ra là thiếu một bé? Cô có thực sự biết mình đón bao nhiêu cháu sáng đó không?
Và còn giáo viên lớp cháu H., rõ ràng qua điểm danh đã biết một học sinh vắng mặt không phép, vậy mà không bỏ ra 1 phút để gọi điện cho gia đình cháu để hỏi vì sao.
Nếu họ thực hiện những động tác mà thực tế đã không làm ấy, hôm nay bé H. đã được tận hưởng ngày nghỉ hè đầu tiên của mình rồi. Nhưng ngày kết thúc năm học 29/5 cũng là ngày cuối cùng của cháu. Người lớn không bỏ ra 1 phút để kiểm tra, đứa trẻ mất cả cuộc đời
Đây là lỗi dây chuyền, là sự vô trách nhiệm của cả hệ thống, khi mà cả mấy khâu đều bỏ qua các quy tắc kiểm soát. Trường học chứ đâu phải cái chợ mà ai đến, ai vắng cũng thờ ơ?
Để không còn cái chết đau lòng nào tương tự xảy ra nữa, khẩn thiết mong các cơ quan điều tra, xét xử sớm đưa ra một kết luận, một bản án xứng đáng cho những người có lỗi trong tai họa của cháu H.
Nguồn: soha.vn
Không có phép màu nào xảy ra tại phòng cấp cứu khi bé H. được đưa tới sau hơn 10 tiếng đồng hồ bị bỏ quên trên chiếc xe đưa đón học sinh ở Trường mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Cái chết tức tưởi và quá oan uổng của cháu bé 5 tuổi khiến bao người phải quặn lòng, không thở nổi vì thương xót, đau đớn và phẫn nộ.
Chuyện đau lòng tương tự từng xảy ra 5 năm trước tại trường Gateway, Hà Nội khiến một em bé 6 tuổi tử vong. Sau vụ việc rúng động đó, ai cũng nghĩ rằng không một trường nào có dịch vụ đưa đón học sinh, không tài xế nào còn dám bỏ qua quy trình kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo bi kịch không lặp lại. Thế mà thi thoảng vẫn có đứa trẻ bị bỏ quên trên xe, và đứa trẻ hôm qua đã không còn cơ hội sống khi bị nhốt trong cái hộp sắt ngột ngạt ấy dưới cái nóng oi bức đến nỗi người lớn ở trong nhà còn thấy mệt lả và khó thở, huống chi là một em bé
Là do những người liên quan không thực hiện quy trình tránh bỏ sót trẻ, hay Trường mầm non Hồng Nhung không có quy trình này? Vụ việc đã được khởi tố và cơ quan điều tra sẽ làm rõ sự thật. Nhưng không ai có thể mang trả lại cho cha mẹ bé H. đứa con thiên thần của họ, đứa trẻ đã háo hức đến trường để dự lễ tổng kết năm học nhưng không hề được tham gia và không bao giờ còn trở về nữa. Chính sự tắc trách, cẩu thả, vô trách nhiệm đến mức vô cảm của một số người lớn đã dẫn đến bi kịch này.
Tại sao tài xế không bỏ ra thêm một phút kiểm tra kỹ chiếc xe? Cô phụ trách đưa đón sao không bỏ ra mấy giây để đếm lại số trẻ bước xuống? Chỉ có 10 đứa trẻ thôi mà, nhiều gì đâu mà không đếm được, mà không nhận ra là thiếu một bé? Cô có thực sự biết mình đón bao nhiêu cháu sáng đó không?
Và còn giáo viên lớp cháu H., rõ ràng qua điểm danh đã biết một học sinh vắng mặt không phép, vậy mà không bỏ ra 1 phút để gọi điện cho gia đình cháu để hỏi vì sao.
Nếu họ thực hiện những động tác mà thực tế đã không làm ấy, hôm nay bé H. đã được tận hưởng ngày nghỉ hè đầu tiên của mình rồi. Nhưng ngày kết thúc năm học 29/5 cũng là ngày cuối cùng của cháu. Người lớn không bỏ ra 1 phút để kiểm tra, đứa trẻ mất cả cuộc đời
Đây là lỗi dây chuyền, là sự vô trách nhiệm của cả hệ thống, khi mà cả mấy khâu đều bỏ qua các quy tắc kiểm soát. Trường học chứ đâu phải cái chợ mà ai đến, ai vắng cũng thờ ơ?
Để không còn cái chết đau lòng nào tương tự xảy ra nữa, khẩn thiết mong các cơ quan điều tra, xét xử sớm đưa ra một kết luận, một bản án xứng đáng cho những người có lỗi trong tai họa của cháu H.
Nguồn: soha.vn