Meo2k64355
New member
Ai cũng biết Fujiko F. Fujio là "cha đẻ" của chú mèo máy Doraemon đáng yêu, nhưng ít ai ngờ ông lại có những tác phẩm 18+ siêu dark khiến người đọc phải "sốc tận óc" Những câu chuyện này toàn là triết lý sâu sắc được truyền tải qua các tình tiết ghê rợn, bạo lực đến rợn người luôn!
Trong số đó, phải kể đến Minotaurus no Sara (tựa Việt: Chiếc đĩa của Minotaurus) - tác phẩm được fan manga nhắc đến nhiều nhất mỗi khi bàn về "mặt tối" của tác giả Doraemon. Lấy cảm hứng từ quái vật nửa người nửa bò Minotaurus trong thần thoại Hy Lạp, Fujiko F. Fujio đã kể một câu chuyện về nghịch lý đạo đức của con người mà ai đọc xong cũng phải ngồi suy ngẫm mãi.
Thử tưởng tượng: Nếu con người và loài bò đổi vai cho nhau thì sao?
Ý tưởng của Minotaurus no Sara nghe qua đã thấy creepy rồi! Một phi hành gia gặp nạn và rơi xuống hành tinh xa lạ. Tại đây, anh gặp được cô gái xinh đẹp tên Minoa. Plot twist là ở hành tinh này, loài người và loài bò... đổi chỗ cho nhau luôn!
Con người thành thú nuôi, gia súc để lấy thịt, lấy da... còn loài bò lại là sinh vật thượng đẳng, cai trị cả thế giới. Và twist còn twist hơn nữa: cô gái Minoa đã được "chọn mặt gửi vàng" để làm vật tế, trở thành món ăn cho lũ bò trong lễ hội lớn của chúng
Nghe có vẻ vô lý phải không? Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, setting này lại hợp lý đến đáng sợ. Những gì loài bò làm với con người trong thế giới hư cấu này... chính xác là những gì con người đang làm với loài bò trên Trái Đất đây! Mind-blowing thiệt!
Nghịch lý đạo đức khiến bạn phải tự hỏi chính mình
Viên phi hành gia đã cố hết sức để cứu Minoa khỏi án tử. Anh tìm đến những con bò cai trị để van xin, giải thích cho chúng hiểu rằng việc ăn thịt người là hành vi sai trái, điên rồ và không thể chấp nhận được.
Nhưng đáp lại anh là lời lý giải của lũ bò về chuỗi thức ăn trên hành tinh của chúng cũng như cách xã hội vận hành. Mọi thứ đều chỉ là phiên bản đảo ngược của xã hội con người trên Trái Đất mà thôi!
Điều đáng sợ hơn là Minoa - người sắp bị ăn thịt - dường như vẫn vui vẻ, chill phết! Cô chấp nhận cái chết và xem đó như một niềm vinh dự. Fujiko F. Fujio dẫn dắt độc giả cực khéo, khiến ta đồng tình với nhân vật chính và tin rằng anh đang làm điều đúng đắn.
Thông điệp đi trước thời đại cả thập kỷ!
Khác hẳn với Doraemon vui vẻ, Minotaurus no Sara có cái kết gây ám ảnh vô cùng. Không có phép màu gì xảy ra cả, Minoa vẫn vui vẻ "lên đĩa", thành món ăn thượng hạng cho lũ bò, trong khi viên phi hành gia đau khổ trở về Trái Đất.
Nhưng đây mới là phần mỉa mai cực mạnh: Dù đã lên án và oán hận lũ bò trên hành tinh xa lạ, nhưng ở đoạn kết, viên phi hành gia lại ăn ngấu nghiến một miếng bò bít tết - điều anh cho là... rất bình thường!
Fujiko F. Fujio đã đặt hai hình ảnh có cùng tính chất vào câu chuyện để cho độc giả thấy được sự mâu thuẫn, hai mặt trong quan niệm đạo đức của con người. Đọc xong chỉ muốn ngồi suy tư về cuộc đời luôn!
Nguồn: gamek.vn