TraBibi599
New member
Lễ 1/5 vừa rồi ở Trung Quốc không chỉ tắc đường mà còn... tắc cả núi luôn! Dân phượt đi leo núi Nhạn Đăng Sơn ở thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc) đã phải "đứng hình" giữa vách đá dựng đứng suốt 1 tiếng đồng hồ. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng sợ luôn á!
Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động dài 5 ngày vừa rồi, Trung Quốc chứng kiến cảnh ùn tắc khắp nơi là chuyện bình thường rồi. Nhưng tắc trên vách núi thẳng đứng thì thật sự là lần đầu nghe!
Một anh du khách đã đăng clip lên mạng than thở rằng bị "kẹt cứng" trên núi. Video cho thấy cả đống người đang leo núi phải chôn chân giữa vách đá dựng đứng, không thể lên được cũng chẳng xuống nổi. Nhìn xuống dưới chân là vực thẳm, nhìn xung quanh toàn đá... sợ muốn ngất luôn!
"Chúng tôi bị 'tắc' và không thể tiến lên phía trước hay lùi về phía sau", anh du khách tường thuật. "Trên đường đi có cả một số trẻ em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào".
Trong clip còn thấy một số người sợ quá đứng khóc luôn vì kẹt quá lâu. Tội nghiệp quá đi!
Sau khi clip viral khắp mạng xã hội, anh Từ Kiện - nhân viên quản lý khu thắng cảnh Nhạn Đăng Sơn đã lên tiếng. Anh cho biết chương trình leo núi của họ luôn được giám sát nên an toàn vẫn được đảm bảo.
"Nhìn chung, lượng khách du lịch tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ, một số người leo chậm hoặc dừng lại để chụp ảnh sẽ dẫn đến ùn tắc tại các danh lam thắng cảnh vốn đã hạn chế lượng khách du lịch", anh Từ giải thích.
Nhưng điều gây tranh cãi nhất là: nếu sợ quá muốn gọi cứu hộ thì phải... trả phí 300 nhân dân tệ/người (hơn 1 triệu đồng)! Lý do là trước đây miễn phí nhưng nhiều người gọi lung tung dù không có vấn đề gì nên bây giờ mới tính tiền để... chặn abuse. Chiêu cao thật đấy!
Theo anh Từ, khu leo núi có 3 tuyến chính:
- Tuyến A: dài khoảng 400m, khó leo nhất, mất tầm 1 tiếng rưỡi
- Tuyến C: ngắn và thấp nhất, phù hợp người già và trẻ em
- Tuyến B: là tuyến bị "tắc" trong clip viral
"Do thể chất mỗi người khác nhau nên thời gian cần thiết để hoàn thành các tuyến đường cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, thời gian cần thiết cho mỗi tuyến đường trong kỳ nghỉ lễ này dài gấp đôi so với trước đây", anh Từ chia sẻ.
Vụ việc này đã trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.
"Chỉ xem video thôi đã cảm thấy rất hồi hộp. Đối với một trò chơi mạo hiểm như vậy thì chưa nói đến việc bỏ tiền ra chơi, dù có được cho tiền cũng không chơi", một netizen bình luận.
Về chuyện phí cứu hộ 300 tệ, ý kiến chia làm hai phe:
- Phe ủng hộ: "Thực sự không đắt vì dù sao thì đó là phí cứu mạng"
- Phe phản đối: Việc du khách mắc kẹt trên núi là trách nhiệm của khu danh lam thắng cảnh chứ đâu phải lỗi khách!
Nguồn: kenh14.vn