Mặc dù khởi đầu rating không được như mong đợi, nhưng Trịnh Sảng vẫn được chính "mẹ đẻ" của "Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn" khen tới tấp luôn nha!
Đầu năm 2016, màn ảnh Hoa ngữ đúng là "chiến trường" cổ trang khốc liệt với hàng loạt bom tấn như: Nữ Y Minh Phi Truyện, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ, Tân Tiêu Thập Nhất Lang... Trong đó, "Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn" với cặp đôi Trịnh Sảng - Lưu Khải Uy đã mở màn cho loạt phim cổ trang năm nay. Sau 2 tập đầu tiên lên sóng, phim chỉ ghi nhận rating 1,081% - xếp hạng 4 trong số các phim cùng khung giờ. Nghe có vẻ hơi... xịt nhỉ? Nhưng plot twist là tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn vẫn dành trọn lời có cánh cho nữ chính Trịnh Sảng. Không những thế, nhiều khán giả cũng bắt đầu "quay xe" với diễn xuất của tiểu hoa đán 9X này đấy!
Trong buổi họp báo gần đây, Phỉ Ngã Tư Tồn đã chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình: "Câu chuyện trong Tịch Mịch có phần giống với Hồng Lâu Mộng đó nha. Nhân vật Vệ Lâm Lang là sự kết hợp giữa Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa - vừa có khí chất của Đại Ngọc, lại vừa mang đặc điểm của Bảo Thoa. Lâm Lang suy nghĩ cho đại cục nhưng đồng thời cũng rất để ý tiểu tiết. Mặc dù tính cách của Tiểu Sảng không giống hoàn toàn như những gì tôi miêu tả, nhưng khi giao vai này cho cô ấy, tôi khá là yên tâm". Wow, được tác giả tin tưởng đến thế này thì phải gọi là "có duyên" rồi!
Phỉ Ngã Tư Tồn còn khen thêm cả thái độ lẫn diễn xuất của Trịnh Sảng nữa này: "Mặc dù đây là lần đầu hợp tác với Trịnh Sảng, nhưng cô ấy khiến tôi thấy ngạc nhiên. Đầu tiên là vì Trịnh Sảng rất kính nghiệp, thời tiết rất nóng nực nhưng chưa bao giờ than lấy một lời". Chịu khó thật đấy! "Tạo hình của Vệ Lâm Lang hoàn toàn phù hợp với khí chất trong sáng, yêu kiều của Trịnh Sảng. Tuy còn nhiều tranh cãi quanh diễn xuất, nhưng cô ấy đã làm rất tốt rồi". Nghe xong mà muốn bật khóc luôn ý!
Sau khi "Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn" lên sóng, từ khóa "Diễn xuất của Trịnh Sảng" đã leo thẳng lên top tìm kiếm trên Weibo liền. Khán giả thì "chín người mười ý" comment ầm ầm: "Quả thực có tiến bộ hơn so với hồi đóng Người Con Gái Bắt Được Cầu Vồng, ánh mắt và biểu cảm không còn làm tôi thấy ghét" - ơ kìa, khen hay chê vậy ta? "Tiểu Sảng quả thực đang trưởng thành, ngoài việc em ấy chu môi hơi nhiều ra thì tôi có thể chấp nhận được diễn xuất này" - lại thêm một comment kiểu "khen mà như chê" nữa đây rồi! "Không hẳn là tốt 100% nhưng có tiến bộ, hi vọng cô gái này sẽ tiếp tục gây ấn tượng ở những phân cảnh giày vò trong mối quan hệ với Khang Hy..." - okay, cái này nghe tích cực hơn rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn