Tá hỏa tưởng bắt cóc trẻ em, ai ngờ chỉ là ông bố "giận quá mất khôn" dạy con kiểu shock

Cam2k6

New member
5a0a04c4e308ade963d4.png


Hôm thứ 4 tuần trước, người đi đường ở quận Daxing, Bắc Kinh, Trung Quốc phải "giật mình" khi chứng kiến cảnh tượng một ông chú ném một cậu bé đang khóc lóc ré lên vào cốp xe giữa ngã tư đang chờ đèn đỏ. Éo le thật sự!

Lo ngại đây là vụ bắt cóc trẻ em, nhiều nhân chứng đã cầm điện thoại quay lại clip rồi đăng tải lên Weibo luôn, kèm theo caption kiểu: "Ủa sao sợ quá, có phải buôn người không ta?"

Theo Đài truyền hình Bắc Kinh đưa tin, các nhân chứng kể với cảnh sát rằng khi đang dừng đèn đỏ thì bỗng nhiên một ông chú bế một đứa bé từ trong xe màu đen bước ra.

9abf878f0a9e2b770506.png


Bên trong xe lúc đó còn có một chị phụ nữ đang ngồi ở ghế sau. Ra khỏi xe xong, ông chú liền mở cốp sau rồi ném thẳng cậu bé vào trong. Xong xuôi, đóng cốp lại rồi quay vào xe lái đi như không có chuyện gì xảy ra. Choáng luôn!

Video sau đó viral nhanh đến mức cảnh sát phải vào cuộc điều tra ngay lập tức.

Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Khi điều tra kỹ, cảnh sát phát hiện sự thật khác xa với những gì mọi người nghĩ. Hoá ra ông chú chính là bố ruột của cậu bé, gia đình đang sống ở khu dân cư phía nam Bắc Kinh.

25fbba9e099c78176a4e.jpg


Người đàn ông họ Zhu sau đó đã tự động tìm đến đồn cảnh sát để giải thích sự việc. Anh chia sẻ với cảnh sát rằng hôm đó anh mang con trai 2 tuổi rưỡi ra khỏi xe rồi ném vào cốp vì muốn "dạy cho một bài học".

"Không còn cách nào khác nữa. Thằng bé quá nghịch, cứ nhoài người ra tóm vô lăng trong lúc tôi đang lái xe. Tuy nhiên sau khi ném thằng bé vào cốp, tôi chỉ lái thêm vài phút rồi dừng xe đưa thằng bé ra ngoài thôi", Zhu giải thích.

Sau khi nghe xong, cảnh sát đã khiển trách và đề nghị Zhu mua ghế ngồi ô tô dành riêng cho con luôn. Zhu sau đó cũng tỏ ra hối hận về hành động "có phần thiếu suy nghĩ" của mình rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top