Chuyện gì xảy ra thế này? Suốt cả chương trình tưởng như "chemistry" ngập trời, ai ngờ đến phút 89, Hoàng Long lại "phũ phàng" không bấm nút hẹn hò với Hoàng Sang chỉ vì... yêu xa khó lắm! Sự việc hot hit này diễn ra trong tập Bạn muốn hẹn hò phát sóng trên HTV7 ngày 5.12, khiến cả studio và netizen đều "sốc visual" nặng nề.
Cặp đôi trong câu chuyện lần này gồm chàng Ngô Hoàng Long (28 tuổi, sống tại TP.HCM, hiện đang làm quản lý một Trung tâm Anh ngữ) và nàng Nguyễn Thị Hoàng Sang (24 tuổi, làm việc tại Bình Phước, đang sở hữu 2 cửa hàng thời trang).
Ban đầu mọi thứ đều "xịn sò" lắm nhé! Hai người tỏ ra hiểu nhau vô cùng. Khi bàn về chuyện yêu xa, Long share mỗi tháng sẽ gặp bạn gái 1 lần. Sang nghe xong khá bất ngờ nhưng liền "bật đèn xanh" luôn: "Về khoảng cách, em có thể giúp anh. Một tháng, em lên (TP.HCM - PV) lấy hàng 4 lần". Vibe tích cực quá đi! Thậm chí khi Long nói chỉ có thể gặp sau giờ làm việc, Sang vẫn vui vẻ OK không nghĩ ngợi.
Ai cũng tưởng "plot twist" này sẽ có happy ending, ngay cả hai MC cũng nghĩ vậy. Nhưng không! Đến phút 89, Hoàng Long đã không bấm nút đồng ý hẹn hò với Hoàng Sang.
Giải thích với MC Quyền Linh, Long nói: "Chuyện yêu xa đối với em nó cũng tác động rất nhiều. Mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất khó, với em chỉ vậy thôi".
Long còn cố gắng an ủi: "Anh xin lỗi em, em rất dễ thương. Nếu như trong một hoàn cảnh khác… Khoảng cách, 1 tháng 4 lần gặp nhau thì cũng hơi ít!".
Thế nhưng Sang đáp trả: "Nhưng lúc nãy anh nói khoảng cách là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thà lúc đầu anh đừng nói như vậy!".
Cô gái xinh đẹp vừa nói vừa cố kìm những giọt nước mắt buồn bã xen chút xấu hổ vì bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng và đầy bất ngờ trên truyền hình. Trước đó, Hoàng Sang cũng từng bị phụ tình rồi. Cô tâm sự với MC Cát Tường: "Người ta đến cho mình một tia sáng, tia hy vọng rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó!". Nghe mà xót xa quá!
Sau khi chương trình lên sóng, Hoàng Long nhận về cả "rổ" ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Có phe khen anh dứt khoát, nhưng cũng không ít người chỉ trích vì thiếu "guts" nói thẳng từ đầu, khiến Sang vừa hy vọng vừa thất vọng.
Nguyễn Minh Tú "đá đểu" thẳng: "Cũng tốt cho cô gái này khi anh ta không bấm, đã là đàn ông mà không có bản lĩnh lại thiếu sự trung thực mà nhất là trong chuyện tình cảm thì bỏ. Em xinh xắn nhà lại có điều kiện thì sẽ có cả khối hot boy theo đuổi em đấy cô bé!".
"Bạn trai kém bản lĩnh. Với tôi, bạn trai sẽ không có gì sai nếu ngay từ đầu bạn nói rõ quan điểm, đằng này bạn cố tình lừa người ta và bạn thiếu sự trung thực trong lời nói", thành viên Thái Nguyễn comment.
Bạn có nickname Tấn Tài nói luôn: "Mình thích câu nói của Quyền Linh: 'Sau khi chương trình này phát sóng bạn gái sẽ nhận được cả ngàn lời cầu hôn', trong đó, chắc chắn có mình. Nếu mình được lên chương trình thì sống chết gì mình cũng bấm nút hết, bấm xong ra ngoài rồi tính, không làm bạn gái mất mặt như thế được". Quá chuẩn!
Nhưng ở góc nhìn khác, Nguyễn Hoan lại bênh vực Hoàng Long.
Anh nói: "Tôi thấy bạn nam đó rất có bản lĩnh nói chuyện từ tốn, tôn trọng người đối diện. Cái lý do bạn nam đưa ra là khoảng cách là cách nói tránh để bạn nữ đỡ bị tổn thương mà thôi. Những ai nhận xét sai lầm về bạn trai nên xem lại bản thân mình. Còn bấm nút là bấm bằng trái tim nha các bạn!".
Hoàng Luân cũng cho rằng yêu đương là chuyện cần quyết định sáng suốt và theo đuổi nghiêm túc. Anh ủng hộ lựa chọn của Long vì chuyện quan trọng cả đời không thể chiều theo ý thích của số đông.
"Lúc đầu xem mình cũng ghét bạn nam này thật. Nhưng nghĩ lại, anh ta đưa cả mẹ lên xem chương trình thì anh ấy rất nghiêm túc, muốn tìm người yêu thật sự. Điều gì cũng có nguyên nhân, chương trình vài phút người xem không thể hiểu hết câu chuyện bên trong. Mình tin quyết định bạn là sáng suốt!", Luân chia sẻ.
Còn bạn nghĩ sao về quyết định của Hoàng Long, khi anh từ chối một cô gái xinh xắn giỏi giang chỉ vì lý do yêu xa? Thả tim cho team "sai quá sai" hay team "đúng rồi đó" nào!
Nguồn: kenh14.vn