Vừa bước vào vòng Swiss của CKTG 2023, T1 và Team Liquid đều đặt quyết tâm cao nhất là phải ăn trận đầu tiên. TL được mệnh danh là "LCK phiên bản mini" khi có tới 4/5 tuyển thủ là người Hàn luôn á. Còn T1 thì vẫn "chất" như mọi khi với đội hình mạnh nhất.
Đáng chú ý là T1 "flex" khá mạnh tay khi pick đội hình khá "dị" cho trận ra quân: Jayce Đường Trên cho Zeus, còn cặp bot thì không phải AD meta nào đó mà lại là Ashe - Renata. Sao mà creative vậy trời!
Tuy có lợi thế nhẹ ở giai đoạn laning, nhưng màn "gánh team" của Pyosik đã khiến T1 phải "toát mồ hôi hột" thật sự, nhất là sau khi thua pha giao tranh Baron thứ hai. Nhưng rồi ở teamfight quyết định, T1 vẫn chứng minh đẳng cấp. Faker và hội bạn thân giành chiến thắng đầy vất vả trong ngày khai màn. Còn TL tuy thua nhưng thua rất đáng tiếc - nếu chơi tốt ở 2 trận sau, đại diện LCS này vẫn là cái tên đáng gờm lắm đó!
Chứng kiến T1 phải "vật lộn" thế này, không ít fan quốc tế cảm thấy hơi... thất vọng. Thậm chí có người còn thẳng thắn: "T1 chơi kiểu này thì khó lòng cạnh tranh danh hiệu CKTG 2023 lắm". Đặc biệt Oner có vẻ bị lu mờ hơn hẳn so với Pyosik. Nhiều lúc anh không đọc được đường đi của tuyển thủ Đi Rừng bên TL để kịp support đồng đội.
Tuy nhiên phải công nhận là suốt cả trận, T1 chưa bao giờ để TL tạo được khoảng cách quá xa. Dù pick đội hình "lạ lùng", T1 vẫn giữ được thế trận khá ổn. Đặc biệt ở Sứ Giả đầu và Baron đầu, TL còn không khai thác được hiệu quả, thậm chí có thể nói là "fail" hoàn toàn luôn.
Nguồn: gamek.vn