Từ trước đến giờ, đặc biệt là sau khi một loạt đàn anh rời đội hoặc giải nghệ, ai cũng mặc định Faker chính là đội trưởng, in-game leader và thủ lĩnh tinh thần của T1 rồi. Okie thì đúng là vậy thật, nhưng cũng có những lúc ngài Faker "não cá vàng" không đạt trạng thái tốt nhất, và như một chuỗi domino, sau đó T1 cũng lao đao theo luôn
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo cựu đội trưởng MaRin, T1 vẫn có Faker ở đó đúng rồi, nhưng một chỗ dựa tinh thần "dự phòng" cho chính Faker và các đồng đội thì... không còn nữa.
Cụ thể, MaRin đã chia sẻ thẳng thắn: "Thực tế thì tôi cũng không cảm thấy có thể thắng (trận gặp DK), nhưng vẫn phải cổ vũ. Dù vậy, tôi cảm thấy đội không thực sự khao khát chiến thắng mãnh liệt. Thông thường Sang-hyeok (Faker) sẽ làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng có vẻ như em ấy cũng đang có vấn đề. Đây là game đồng đội, khi 1, 2 người không ổn thì phải có ai đó đứng ra ổn định tâm lý, kiểu người bình tĩnh nhất trong từng thời điểm. Chỉ là ở T1 giờ có vẻ không ai làm được điều đó".
Chính các fan T1 cũng chỉ ra một sự thật đau lòng: vào giai đoạn Faker buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, chính Gumayusi là tuyển thủ thi đấu ổn định và nỗ lực nhất Đồng thời, anh cũng thường xuyên thể hiện sự tự tin để làm chỗ dựa cho đồng đội, cũng như trấn an người hâm mộ. Nhưng giờ đây, Gumayusi đã rời đi và vai trò của anh, cả về chuyên môn lẫn tinh thần, đều chưa có ai thay thế được.
Fan T1 bày tỏ sự lo lắng:
- Người thường xuyên làm công việc đó bên cạnh Faker đã ra đi rồi còn đâu
- Cả HLV trưởng và AD gắn bó lâu năm nhất đều ra đi thì chẳng vậy
- Khi không có Faker thì còn Gumayusi, bây giờ Faker phải gánh quá nhiều việc, nhưng Gumayusi thì qua đội khác rồi
Nguồn: gamek.vn