T1 đang gặp khó khăn vì phong độ của Faker đi xuống trông thấy

Soc2k8192

New member
2430f622d1ec6bdf9ff1.png


6087460420e443cde07f.jpg


Mới đây, T1 đã chính thức kết thúc chuỗi bất bại ngắn ngủi của mình sau màn đối đầu đầy drama với HLE. Phải nói là xuyên suốt 3 ván đấu, T1 đều có cơ hội để clutch về chiến thắng nhưng họ không thể giữ vững được lợi thế khi HLE từ từ chiếm lại thế chủ động và "nhà Cam" lăn cầu tuyết quá mượt ở ván 1 và ván 3 luôn. Và điều đáng buồn hơn cho fan T1, người đã góp phần "assist" cho HLE lấy lại lợi thế, lại chính là Faker.

7fb211590b49fa33f1df.png


Trong riêng trận đấu gặp HLE vừa qua, Faker đã nằm xuống tổng cộng 15 lần/3 ván, trung bình 1 ván Đường Giữa của T1 bị hạ gục 5 lần - một con số rất đáng lo ngại đối với một tuyển thủ được xem là trụ cột hàng đầu, thủ lĩnh tinh thần và cũng là người dày dạn kinh nghiệm nhất T1 cũng như LMHT hiện tại. Faker cũng là người nằm xuống nhiều nhất trong trận này, gấp hơn 3 lần so với Keria - 1 Hỗ Trợ mà thôi.

77d2d78f60548a9c733d.jpg


Đáng nói, trước đó trong 2 trận T1 Homeground, 2 ván đấu sử dụng Azir của Faker cũng chứng kiến anh nằm xuống tổng cộng 16 lần. Đây là vị tướng "tủ" và cũng linh hoạt vào dạng nhất nhì LMHT cho vị trí Đường Giữa nhưng Faker đã không ít lần bị solo kill trong các ván đấu đó rồi. Rõ ràng có một vấn đề gì đó đang khiến Đường Giữa của T1 gặp khó khăn trong các pha xử lý của mình, kể cả với các tướng thường xuyên sử dụng nữa.

Quay lại trong trận đấu với HLE, Faker gần như không đóng góp được quá nhiều trong cả 3 ván đấu. Ở ván 2, anh cũng thua đường Zeka và nếu đó không phải là vị tướng Twisted Fate với kỹ năng "hack tiền", "soi" map và công việc trong giao tranh cũng không quá nặng nhọc, cộng thêm đồng đội thi đấu tốt, có lẽ tỷ số đã là 2-0 cho HLE luôn. Thậm chí cả khi Faker có "Bài Vàng", cũng không mang tính áp lực cho HLE, kể cả lúc truy đuổi, gank hay giao tranh tổng.



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top