Muốn xử khủng hoảng Syria thì phải có chiến lược chuẩn chỉnh, trong đó bắt buộc phải ngồi lại "bàn bạc" với Nga. Đó là lời khẳng định từ ông Michael O'Hanlon - chuyên gia cấp cao về chính sách đối ngoại đến từ Viện Brookings đấy nhé!
Theo ông O'Hanlon thì việc đuổi Nga ra khỏi Syria bằng súng đạn là mission impossible luôn, mà thực ra cũng chẳng đáng để làm thế. Vậy nên cách tốt nhất là tìm cách "thương lượng" để ít nhất cũng đạt được sự nhân nhượng nào đó
Ông Michael O'Hanlon, nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách đối ngoại từ Viện Brookings có nhận xét:
Ở phía tây-bắc Syria, gần khu vực Idlib - nơi mà bọn trợ thủ Al-Qaeda đang ẩn náu, đồng thời cũng có mấy nhóm thân Nga, lẫn các phe đối lập "mềm mỏng" hơn. Có thể nói là tất cả những thành phần này đang cùng chung sống trên một mảnh đất luôn Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Ông Assad có định tấn công họ không? Hay ông ấy có đủ sức đánh bại họ?
Còn Al-Qaeda thì sao, liệu có cố "bắt tay" với phe nổi dậy ôn hòa mà Mỹ đang support không? Thật sự không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra ở đó tiếp theo cả. Và mình nghĩ Nga sẽ không... Nếu họ còn lo lắng về những gì Mỹ làm ở phía đông đất nước rồi, thì hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ tiến sát đến các căn cứ của Nga ở miền tây
Chuyên gia O'Hanlon phân tích thêm: "Ở một nơi như vậy, mình nghĩ chúng ta cần cái gì đó giống kiểu... tinh thần hợp tác ấy. Thực ra, đặc biệt là vì Syria hoàn toàn không đáng để trở thành cuộc chiến giữa các siêu cường. Chúng ta không muốn lính của mình bắn máy bay Nga, mà chắc họ cũng chẳng muốn bắn vào ta đâu
Nguồn: soha.vn