Ai mà ngờ được anh hùng Rambo, Rocky huyền thoại lại có quá khứ đau thương đến thế
Sylvester Stallone - tượng đài của dòng phim hành động với loạt bom tấn Rambo và Rocky vừa mở lòng chia sẻ lần đầu tiên về những vết thương lòng từ thuở nhỏ. Và phải nói là nghe xong tim mình đau hết cả lên á! Nam tài tử tiết lộ ông từng bị bố bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trong buổi phỏng vấn với New York Times ngày 26/9 (giờ địa phương), Sylvester Stallone tâm sự rằng ông không muốn kể chi tiết quá nhiều vì sợ người ta nghĩ mình đang câu like... ý mà câu cảm thông ấy. Nhưng rồi ông vẫn thừa nhận thẳng thắn: "Đã có những chuyện thực sự khủng khiếp xảy ra".
Nhớ lại khoảng thời gian sau khi bố mẹ ly hôn, Stallone kể ông phải... tập né đấm như trong game vậy á! "Đột nhiên, có lúc 'rầm!' một cú đấm được tung ra. Tay của cha tôi thực sự rất lớn, vì vậy tôi phải học cách hơi cúi người xuống để tránh", ông hồi tưởng. Nghe mà thấy xót xa quá đi!
Một kỷ niệm đặc biệt ám ảnh Stallone xảy ra khi ông được bố sai đi mua bánh trước khi ông ấy đi nhà thờ. Sau khi gặp bạn bè, Stallone mua một chiếc bánh có nhân hạt về nhà. Thế mà thay vì được khen, ông lại bị bố... tấn công luôn!
Stallone kể: "Cha tôi đá vào bụng và đánh tôi khiến tôi ngã xuống sàn, sau đó ông ấy tự lái xe đến nhà thờ". Cái này là kiểu WTF luôn á? Đánh con xong rồi đi nhà thờ như không có gì xảy ra???
Nhiều năm sau, khi đã 40 tuổi, Stallone quyết định đối chất với bố về những chuyện trong quá khứ. Nam diễn viên nói với bố: "Con ước gì bố và con có thể bằng tuổi nhau chỉ trong đúng 3 phút". Khi được hỏi lý do, ông đáp là muốn cho bố nếm mùi bị đánh đập để hiểu cảm giác của con mình.
Và nghe này, câu nói này thậm chí khiến bố ông còn muốn đánh nhau với con trai luôn! "Ngay cả khi đã 68 tuổi, cha tôi vẫn sẵn sàng đánh nhau", ông chia sẻ. Tức là ông cụ 68 tuổi vẫn còn dữ à???
Stallone cho rằng tính cách "dữ dằn" mà ông từng thể hiện trên màn ảnh phần nào bắt nguồn từ những trải nghiệm trong gia đình đó. Khi được hỏi nguồn gốc sự mạnh mẽ, hung hãn của nhân vật Rambo, ông thường trả lời cực ngắn gọn: "Di truyền thôi". Chứ sao giờ!
Không chỉ bị bạo hành về thể chất, Stallone còn thiếu thốn cả tình yêu thương từ mẹ. "Mẹ chưa bao giờ ôm tôi", ông nói. Nghe xong mà muốn ôm anh ấy luôn ấy chứ Ông thừa nhận những thiếu hụt tình cảm thời thơ ấu đã góp phần hình thành con người ông hiện tại.
Về chuyện tình cảm, Stallone từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có năm người con. Ông kết hôn với Sasha Czack năm 1974, có hai con trai Sage và Seargeoh trước khi ly hôn năm 1985. Cuối năm đó, ông kết hôn với Brigitte Nielsen - người từng đóng chung Rocky IV nhưng chia tay năm 1987.
Nguồn: saostar.vn