Thua ở trận đấu quan trọng nhất CKTG thật sự là trải nghiệm "đau tim" mà không tuyển thủ nào muốn trải qua
CKTG 2020 chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về DAMWON Gaming rồi các bạn ơi! Nhưng mà bên cạnh niềm vui "vỡ òa" của nhà vô địch thì cũng là nỗi buồn "tràn trề" của người thua cuộc. Sau khi trận Chung kết kết thúc, toàn bộ Suning gần như không thể kiềm chế được cảm xúc buồn bã và thất vọng của mình.
SwordArt đã bật khóc ngay trong buổi họp báo luôn, còn SofM thì cũng không kìm được nước mắt, và các thành viên còn lại kể cả Ban huấn luyện đều gục đầu "tiếc đến ruột gan"
Hành trình của Suning đã kết thúc trong "tiếc nuối vô hạn"
SwordArt bật khóc ngay trong buổi họp báo, đội trưởng của Suning gửi lời cảm ơn vì sự cổ vũ "nhiệt tình" của khán giả tại sân vận động Phố Đông cũng như xin lỗi vì đã thi đấu chưa tốt trong trận Chung kết
SofM, huanfeng và Bin đều "buồn thiu thiu"
SwordArt tiếp tục không kìm được nước mắt sau cánh gà
Những bức ảnh được đăng tải bởi LOL Esports kèm theo caption: "Hành trình của họ sẽ chưa dừng lại"
Mặc dù các fan hâm mộ đã an ủi rằng việc Suning vào được đến Chung kết đã là "quá đỉnh" rồi. Nhưng thực tế, đối với các tuyển thủ, thất bại trong trận đấu cuối cùng tranh ngôi vô địch luôn là một trải nghiệm "tổn thương" vô cùng. Vậy nên, người hâm mộ SN và SofM khi chứng kiến những hình ảnh này có lẽ cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi gắm sự tin tưởng và động viên, rằng: "Chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm sau!"
Đối với những thành viên của Suning, dù thất bại nhưng đây vẫn là một trải nghiệm "cực kỳ quý giá" đối với họ đó. 3/5 tuyển thủ trong đội hình chính của bầy sư tử là những "tài năng trẻ đầy triển vọng" và sát cánh cùng họ là 2 ngôi sao "dày dặn kinh nghiệm" với tài năng đã được chứng minh, đội hình này chắc chắn sẽ không dừng lại ở ngôi vị Á quân CKTG 2020 mà sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn hơn ở những mùa giải sau thôi!
Nguồn: kenh14.vn