"Switch: Change the World" (Thiên Tài Lừa Đảo) đang làm mưa làm gió với concept độc lạ: một tên lừa đảo IQ 168 cosplay công tố viên để... làm cháy cả giới pháp luật xứ Hàn
Nghĩ mà xem, giới pháp luật nghe thôi đã thấy khô khan với đống điều lệ, nguyên tắc cứng nhắc rồi đúng không? Thế mà đài SBS lại biến nó thành drama siêu hấp dẫn khi cho thiên tài xảo quyệt Sa Do Chan (Jang Geun Suk) hoán đổi thân phận với công tố viên Baek Joon Soo. Từ đây, hành trình "phá án kiểu lừa đảo" chính thức bắt đầu với đủ loại vụ liên quan đến quyền lực và tiền bạc
Plot twist ở chỗ: nhờ có ngoại hình y đúc công tố viên Baek Joon Soo, cộng thêm ý đồ cá nhân nào đó, tên "cổ cồn trắng" Sa Do Chan đã quyết định đội lốt người thực thi pháp luật. Đồng hành cùng anh chàng là Oh Ha Ra (Han Ye Ri) - cô nàng tài năng luôn cố gắng hết mình để trở thành công tố viên mẫu mực
Từ cuộc sống giả mạo của nam chính, phim dần "bóc phốt" những vấn đề nhức nhối trong công việc hành án, về mảng tối của đế chế quyền lực trong chính phủ Hàn Quốc. Ở đó, sự thật tuy có hiện diện nhưng lại bị che đậy bởi đủ thứ mưu mô thủ đoạn, với thực tế đau lòng là pháp luật... lại đứng về phía kẻ mạnh
Nhưng mà phim không hề nặng nề hay chì chiết đâu nha! Thay vào đó, họ gỡ rối và hài hước hóa mọi thứ bằng sự tinh ranh, ma mãnh của những phi vụ lừa đảo do thiên tài Joon Soo (giả danh) dàn dựng. Những sự thật kinh hoàng được hé lộ dần qua công cuộc điều tra với không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ luôn
Ngoài yếu tố hài kịch và chính kịch đan xen để khắc họa cuộc sống "chính – tà" thì Switch còn thêm chút "gia vị" hành động nữa. Từ những cảnh quay tỉ mỉ tập trung vào chuyển động của nhân vật, đến những pha võ thuật thể hiện sự "nữ quyền" của nữ chính Ha Ra. Tuy nhiên, phải nói thật là những cảnh hành động vẫn còn khá đơn giản, chưa đủ mãn nhãn để "đu idol" hết mình
Kịch bản phim chưa có nhiều đột phá lắm khi vẫn xoay quanh cuộc sống của những công tố viên - đề tài quá quen thuộc đã được nhiều phim Hàn khai thác như Công Tố Viên Ma Cà Rồng, Prosecutor Princess, Đối Tác Đáng Ngờ hay Defendant.
Điểm hút fan chủ yếu nằm ở nhân vật trung tâm Baek Joon Soo với trí tuệ siêu phàm và cách dàn dựng những phi vụ lừa đảo khiến người xem phải "OMG" và thán phục chàng trai láu cá này. Hóa thân vào hai nhân vật khác biệt Sa Do Chan và Baek Joon Soo chính là "Hoàng tử châu Á" Jang Geun Suk - một mỹ nam đình đám của xứ sở kimchi
Mặc dù ngoại hình không còn "lấp lánh" như xưa khi nam diễn viên có dấu hiệu xuống sắc do tăng cân, nhưng diễn xuất của Jang Geun Suk vẫn khiến biết bao fangirl phải "ngã gục". Với ánh mắt sáng, sắc lạnh, nụ cười tỏa nắng và biểu cảm gương mặt đầy cảm xúc, Jang Geun Suk đã tạo nên một nhân vật độc đáo luôn toát lên vẻ thông minh và sự ma mãnh đầy bí ẩn
Mỹ nam họ Jang đã thành công trong việc khắc họa nên một Joon Soo giả khôn ngoan và xảo quyệt vượt xa người thường - một "Vi Tiểu Bảo" hiện đại cho truyền hình Hàn Quốc. Một kẻ biết giao tiếp và ứng biến trước mọi hoàn cảnh, tham tiền nhưng rất nghĩa khí, sẵn sàng hành động trượng nghĩa vì những điều mình cho là đúng.
Sánh vai cùng Joon Soo là cô nàng cá tính Ha Ra do nữ diễn viên Han Ye Ri thủ vai - người được biết đến với vai "chị cả" Yoon Jin Myung của Age of Youth. Vai diễn Ha Ra đã giúp Han Ye Ri phô diễn kỹ năng võ thuật với những cảnh hành động khá sống động. Mặc dù là một gương mặt nữ "kém sắc" nhưng với cách diễn tự nhiên, đầy cảm xúc, cô vẫn truyền đến nguồn năng lượng tươi mới và vẻ đẹp "có duyên" rất mạnh mẽ cho nhân vật của mình
Trong dàn diễn viên phụ, được hóng nhiều nhất là kẻ phản diện quen mặt Jung Woong In trong vai Geum Tae Woong. Một con người quyền lực luôn tìm cách trừng trị những kẻ ngáng đường mình. Sự mưu mô, tàn nhẫn của Tae Woong hiện lên rất chân thật và ghê rợn qua diễn xuất thực lực của Jung Woong In. Cuộc chiến đối đầu giữa Tae Woong và Joon Soo đã khiến bộ phim thêm phần gay cấn, kịch tính
Thiên Tài Lừa Đảo là một tác phẩm truyền hình đáng cày với câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi và lan tỏa niềm vui đầy thú vị về pháp luật và lừa đảo. Hai phạm trù hoàn toàn khác biệt đó lại hòa quyện vào nhau, tạo nên những bất ngờ ấn tượng về trí tuệ và tâm can của con người.
Không phải pháp luật là hoàn toàn đúng và lừa đảo là đều sai. Sự thật và giả dối chỉ là một ranh giới mong manh và bên trong mỗi sự vật, sự việc đều có mặt tốt và xấu. Khi bạn đủ lập trường và dũng cảm làm theo những gì trái tim mách bảo thì bạn sẽ khám phá ra chân lý cho đời mình
Nguồn: kenh14.vn