Dạo này mưa ở TP. HCM lụt xà ngầu, sinh viên chẳng những phải lội nước ngập nửa bánh xe ngoài đường, mà về đến trọ còn phải đối mặt với cảnh rắn rết, bọ cạp bò vào phòng kinh dị vãi nồi luôn á
Gia Huy (năm nhất, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) mấy ngày nay đi học như đi... phiêu lưu vậy. Hằng ngày bạn phải qua đường Dương Văn Cam (TP. Thủ Đức) mới tới trường được. Thế mà đoạn này lại là "thánh địa" ngập nước, toàn nước ngập nửa bánh xe máy, đi một cái là tắt máy liền
"Có hôm mưa buổi sáng, mình chưa kịp ra đường thì đường đã ngập sẵn rồi. Nhưng vì việc quan trọng nên vẫn phải liều. Chạy đến đoạn Dương Văn Cam thì... chết máy luôn. Đành phải xuống dắt xe đi bộ cả đoạn đường dài như hành xác vậy", Huy kể lại với vẻ mệt mỏi.
Bạn ấy còn bùi ngùi thêm, nếu mưa cứ kéo dài thế này thì sinh viên khổ lắm. "Có hôm mệt rã rời mà vẫn phải đội mưa dắt xe qua đoạn ngập về trọ. Xong về là sốt mấy ngày liền, nằm im trên giường không làm được gì hết", Huy tâm sự.
Trong khi đó, Mộng Lành (năm hai, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) lại gặp drama khác - "thủy chiến" ngay tại phòng trọ với đội quân thau chậu rải khắp nơi
"Mình ở gần trường thôi mà dạo này mưa to, phòng dột tứ phía tám hướng luôn. Cứ 5-10 phút lại xuất hiện thêm lỗ dột mới. Phải huy động hết thau chậu, tô chén, bình nước, nồi cơm điện gì có đủ hết để hứng nước. Có đêm mưa to lúc 2h sáng, mình thức trắng luôn vì không biết lỗ dột tiếp theo sẽ ở đâu", Lành kể với vẻ mệt mỏi.
Bạn ấy giờ ngủ cũng không yên, cứ phải kê đồ lên cao. Thế mà sách vở vẫn bị ướt đầm đìa vì nhiều khi đang ở ngoài thì trời đổ mưa. "Mình cứ nơm nớp lo lắng mỗi khi đi học, đi làm mà thấy trời mưa là sợ luôn", Lành tâm sự.
Nhưng đỉnh điểm của chuyện là... rắn và bọ cạp bò vào phòng trọ nha mọi người ơi!
"Mấy hôm trước mình bắt gặp con rắn nhỏ trong khe tường nhà tắm, sợ chết khiếp luôn á. Hỏi anh bạn rành về rắn thì biết con này không độc, mới nhẹ nhõm được tí. Nhưng không lâu sau lại có bọ cạp bò quanh phòng, tim mình đứng hẳn luôn á", Mộng Lành kể với giọng điệu còn run run.
Đến giờ Lành vẫn chưa biết xử lý sao với đám "khách không mời" này. "Mình đoán chắc do mưa làm chỗ ở tự nhiên của chúng ẩm ướt quá, nên chúng bò vào trọ tìm chỗ khô ráo trú ẩn. Nhưng cứ phải sống với nỗi lo này mỗi ngày thì mình chịu không nổi thật sự "
Theo dự báo thời tiết, đầu tháng 6 ở TP. HCM mưa sẽ càng tăng, có thể xuất hiện cả dông lốc, sét, mưa to cục bộ nữa. Vậy nên các bạn SV cần chuẩn bị phương án cho chỗ ở thật kỹ nhé! ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn