Suýt "về đất" vì tắm biển: Chị gái chia sẻ kinh nghiệm "máu" khiến dân tình rùng mình

GấuChúpChíp

New member
"Nếu tớ chết hôm 30/05 thì hôm nay là chẵn 20 ngày, có khi cỏ cũng bắt đầu mọc lún phún trên mộ! Để tớ kể cho mọi người nghe vụ tớ đuối nước ngoài biển để mọi người cảnh giác nhé!" - Mở đầu bài đăng của chị đã khiến netizen "đứng hình" luôn rồi

Dạo gần đây, story về 2 chị em bị sụt lún cát dưới chân khi đang tắm biển đang hot rần rần trên mạng xã hội. Chị Đ.M.H đã share lại trải nghiệm "thoát chết" của bản thân trên Facebook cá nhân, và thật sự nó đáng sợ vãi luôn!

Theo như chị kể lại, vào 14h30 chiều thứ 7 ngày 30/05, đoàn của chị khoảng 20 người gồm 4 gia đình tới khu nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa để nghỉ mát. Đến 16h30, cả hội cùng nhau ra biển tắm. Hôm đó trời không nắng, sóng biển cũng không quá lớn nên ai cũng khá an tâm.

Vì không biết bơi nên chị chọn tắm gần bờ cho an toàn. Sau khoảng 45 phút thì đa phần mọi người ra về, chỉ còn chị và 1 chị khác ở lại chơi tiếp.

2 chị em hẹn nhau lội dọc bờ biển rồi lên, lúc này nước chỉ ngang ngực thôi. Đang nắm tay nhau vừa lội vừa tám chuyện vui vẻ thì bất ngờ 2 chị em cảm thấy chân không chạm cát nữa Chới với, sóng nhấn chìm, vùng vẫy trong nước, ngoi lên rồi lại chìm xuống, không thở nổi... Dù đầu óc cực kì tỉnh táo nhưng vì không biết bơi, không có kĩ năng sinh tồn nên cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến tột cùng. 2 chị em chỉ kịp kêu cứu 1-2 lần là chìm hoàn toàn, trong đầu đã nghĩ "hết cứu" rồi (quá trình chìm trong nước kéo dài tầm 1 phút - nghe mà thấy đáng sợ quá đi!).

1f252bd3918d088da915.png


May quá sức may, có 1 cánh tay giơ ra nhưng chưa kịp bám thì cánh tay đó lại rụt lại (vì người cứu họ cũng phát hiện tự nhiên chân mình không chạm cát luôn). Cánh tay đó lại giơ ra lần nữa và chị nghe rõ lời nói: "Bám lấy tay anh, bỏ tay người kia ra, chỉ cứu được 1 người thôi"... Cuối cùng anh ấy đã lôi được cả hai thoát ra khỏi vùng nước sâu nguy hiểm đó - literally là "anh hùng cứu mỹ nhân" ngoài đời thực luôn!

Khi lên đến bờ, mặt chị tím bầm vì thiếu oxy, phải cố gắng hít thở sâu thì 1 tiếng sau mặt mới hết bầm tím. Về nơi nghỉ 2 chị em không thở sâu được nhưng cũng không đến nỗi thở khó khăn lắm nên nghĩ là ổn rồi.

Nhưng plot twist nằm ở đây nè: "Sang trưa ngày hôm sau, khi đang trên đường từ Thanh Hóa về thì tớ bắt đầu xuất hiện cơn đau ngực, mức độ đau tăng theo từng phút, cảm giác như tim mình bị ai đó bóp chặt lại. Khoảng 12h30 tớ nhập viện cấp cứu, làm tất cả các xét nghiệm và chụp chiếu thì tớ được chẩn đoán viêm màng phổi, đông đặc phổi, tràn nước vào phổi, hạ kali máu" - chị share trên trang cá nhân.

Từ trải nghiệm "máu lửa" của chính mình, chị đã rút ra mấy bài học cực đắt giá mà ai cũng nên note lại:

1. Khi đi tắm biển tuyệt đối không bao giờ được chủ quan, nên tắm chỗ đông người và mặc áo phao (safety first nhé các bạn ơi! )

2. Nên research trước bãi tắm mà mình định tắm

3. Nếu bị đuối nước mà may mắn thoát chết thì nên đi kiểm tra sức khỏe luôn (đừng để đến ngày hôm sau như chị nha!)

4. Ai đi tắm nhớ chú ý những vùng có cắm biển báo, có nhiều vùng có biển báo cắm ở vị trí lệch so với vũng nước sâu nên càng cẩn trọng hơn

eaecee29359244ac77b7.jpg


"Tớ nghĩ rằng cuộc đời chỉ ban cho tớ 1 tấm vé may mắn và tớ đã sử dụng nó vào ngày 30/05/2026. Nghỉ hè! Nhà nhà người người đi biển. Chúc mọi người vui vẻ bình an trong những chuyến du lịch sắp tới!" - chị Đ.M.H nhắn nhủ đầy tâm huyết.

Mỗi mùa hè, các bãi biển đông nghịt người lại trở thành điểm đến yêu thích của hàng triệu gia đình. Nhưng chính sự quen thuộc ấy đôi khi khiến nhiều người chủ quan vãi. Không ít nạn nhân đuối nước đã gặp nạn trong điều kiện thời tiết đẹp, sóng không lớn, thậm chí chỉ cách bờ vài chục mét thôi đấy

Câu chuyện của chị Đ.M.H là lời nhắc nhở rằng tai nạn dưới nước không giống những gì mình hay xem trên phim ảnh đâu nhé. Người bị đuối nước thường không có nhiều thời gian để la hét hay kêu cứu. Chỉ vài chục giây mất thăng bằng ở vùng nước sâu bất ngờ, một chuyến du lịch vui vẻ có thể biến thành thảm kịch cho cả gia đình luôn á.

Điều đáng sợ hơn là nguy hiểm chưa kết thúc khi nạn nhân được đưa lên bờ. Nước biển hít vào phổi có thể gây tổn thương hô hấp nghiêm trọng, dẫn đến viêm phổi, phù phổi hoặc suy hô hấp nhiều giờ sau tai nạn. Vì vậy, bất kỳ ai từng bị đuối nước, dù đã tỉnh táo và cảm thấy bình thường, cũng cần được kiểm tra y tế càng sớm càng tốt nha!

Biển luôn đẹp và hấp dẫn, nhưng biển không phải hồ bơi đâu các bạn ơi. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một bước chân lọt vào hố sâu hoặc dòng chảy xa bờ, cái giá phải trả có thể là cả tính mạng. Đừng để những bức ảnh nghỉ dưỡng happy trở thành ký ức cuối cùng của một chuyến đi nhé

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top