Mun2k91660
New member
Đúng là rượu chè hại người thật sự luôn các bạn ơi! Chú Justin Gilpatrick 27 tuổi vừa trải qua một đêm "drama" kinh hoàng khi quyết định ngủ nhầm trong container chở rác sau khi nhậu say. Kết quả là suýt nữa thì... bye bye thế giới vì bị "ép xác" tận 2 lần trong đêm đó luôn
Chuyện là thế này nè: Sau khi chơi trò "uống tới đâu hay tới đó" với hội bạn tại một quán bar ở Portland, Oregon (Mỹ) vào rạng sáng ngày 10/8 vừa rồi, chú Justin đã say đến mức... không còn nhớ đường về nhà. Thay vì gọi taxi hay Grab gì đó, anh quyết định "check-in" tạm trong chiếc container chở rác để ngủ một giấc cho tỉnh rượu
Plot twist là tài xế xe tải hoàn toàn không hề hay biết có "khách VIP" đang nằm trong đống rác. Bác tài xế vẫn làm việc bình thường, đẩy cả chú Justin lẫn đống rác vào khoang chứa rác tái chế. Kết quả là chú tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn sau khi bị ép chặt trong quãng đường hơn 1km
Theo lời cảnh sát, tài xế xe tải cho biết đã bật máy ép rác tận 2 lần trước khi nghe thấy tiếng la hét cầu cứu từ phía trong. Lúc được phát hiện, chân của Justin đã bị thương khá nặng và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức để cấp cứu
Sau khi thoát chết trong gang tấc, Justin Gilpatrick đã tâm sự: "Tôi đã không uống rượu trong nhiều năm qua nhưng khi làm điều đó thì lại có chuyện xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ say xỉn thêm một lần nào nữa".
Đúng là một bài học xương máu về tác hại của rượu bia đấy các bạn ạ! Nhậu thì nhậu, nhưng phải biết điểm dừng và đừng bao giờ ngủ trong thùng rác nhé!
Nguồn: soha.vn