Ôi giời ơi, nghe mà thót tim luôn các bạn ơi! Theo Công an TP Hà Nội, ngày 8/9/2026, Công an xã Gia Lâm đã kịp thời ngăn chặn một chị phụ nữ suýt chút nữa thì chuyển 50 triệu đồng cho bọn lừa đảo qua mấy trang "kết nối yêu thương" trên mạng xã hội. Rùng mình luôn á!
Chuyện là thế này nè, chị T. (sinh năm 1978) cảm thấy cô đơn nên tham gia một trang mang cái tên nghe hoa tai "kết nối yêu thương" để tìm người tâm sự. Nghe có vẻ wholesome nhưng plot twist đây rồi! Sau đó chị được mấy đối tượng hướng dẫn tạo tài khoản và bắt đầu drama: yêu cầu đóng "lệ phí" để được kết nối.
Tin tưởng mấy câu ngon ngọt trên mạng (ai mà chẳng từng đâu nhỉ ), chị T. tiếp tục được yêu cầu nộp tới 50 triệu đồng luôn. Để thực hiện giao dịch, chị mang cả sổ tiết kiệm đến ngân hàng định chuyển tiền theo hướng dẫn của bọn lừa đảo.
May quá trời phật còn thương! Nhận thấy có gì đó sus sus, Công an xã Gia Lâm đã kịp thời có mặt tại ngân hàng. Các anh chị lực lượng chức năng giải thích rõ cho chị T. về thủ đoạn lừa đảo kinh điển này, đồng thời vận động chị dừng giao dịch ngay lập tức.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của Công an xã Gia Lâm, giao dịch chuyển 50 triệu đồng đã được chặn lại thành công, giúp chị T. giữ được số tiền lớn này. Phew, thở phào nhẹ nhõm!
Qua vụ việc này, Công an TP Hà Nội có lời khuyên xịn xò cho mọi người nè: cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các trang kết nối, làm quen online, đặc biệt là những trường hợp yêu cầu đóng phí hoặc chuyển tiền để được tiếp tục liên lạc. Red flag ngay từ đầu rồi đó!
Nguồn: saostar.vn