Nằm trên giường bệnh viện cấp cứu, anh Khang vẫn không thể tin nổi người hại mình lại là hai em nhỏ ở độ tuổi còn rất trẻ luôn á
Ngày 18/5, đang đi về nhà trên địa bàn quận 12, qua đoạn đường vắng tanh, bỗng dưng anh Khang thấy một khúc gỗ bay ra giữa đường.
Do không kịp phản ứng để tránh, anh đã cán phải và ngã lăn xuống đất luôn rồi
Anh Khang bàng hoàng nhớ lại kẻ hại mình.
Đúng lúc đó, có hai em nhỏ khoảng 14, 15 tuổi nấp từ trong bụi cây ven đường chạy ù ra lấy xe máy của anh.
Do trời mưa to, chiếc xe đổ ngang vào vũng nước sâu, bị ngộp xăng nên bọn chúng không nổ máy được luôn.
Đúng lúc này có người đi xe qua, hai em nhỏ sợ bị phát hiện và bắt giữ bèn vứt xe bỏ chạy mất. May mắn là anh Khang được đưa đi cấp cứu kịp thời
Nguồn: soha.vn