MamNgoan9249
New member
"Mẹ mìn" lừa mượn bé để qua mặt mẹ chồng rồi ẵm luôn cháu lên taxi bỏ trốn. Ối giời ơi, nghe thôi đã thấy rùng mình rồi!
Ngày 23-11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ nghi án bắt cóc trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn. Sự việc này đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì quá nguy hiểm!
Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã tìm đến nhà chị T.H.H, ngụ khu phố 2, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai - mẹ của bé T.N.T. (vừa tròn 20 ngày tuổi) suýt bị bắt cóc. Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị H. kể lại câu chuyện như phim kinh dị vậy: Trong thời gian chị mang thai bé T. thì tình cờ quen một người tên Huỳnh Ngọc Minh Trang trên mạng xã hội Facebook.
Qua đó, Trang tâm sự với chị Hằng về việc mình cũng từng mang thai cùng thời điểm với chị Hằng nhưng đã bị sẩy thai. Tuy nhiên, hai vợ chồng Trang giấu kín chuyện sẩy thai nên phía gia đình chồng không hề biết, ngày đêm vẫn mong ngóng có cháu bồng bế. Nghe thương thương nhỉ? Nhưng đợi đã, plot twist phía sau mới thật sự đáng sợ!
Chị H. rất đồng cảm cho hoàn cảnh của Trang nên khi sinh bé T., chị H. cũng báo tin cho Trang biết. Trang cũng nhiều lần ghé thăm hai mẹ con chị H. luôn nha, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ là bạn bè thân thiết lắm rồi.
Nhưng đến sáng 22-11, drama bắt đầu! Trang dẫn theo một người nữa ghé nhà chị Hằng, giới thiệu là bà Trương Thị Ngọc Oanh - mẹ của Trang. Trang đưa tin nhắn mẹ chồng báo đang từ quê lên thăm vợ chồng cho chị H. đọc rồi ngỏ ý muốn mượn bé T. để nói dối là con của Trang nhằm qua mắt mẹ chồng. Ủa ủa ủa? Red flag rồi đó các bạn ơi!
Nhưng vì cảm thương hoàn cảnh của Trang nên chị H. đồng ý cho Trang mượn bé Thảo trong ngày gặp mẹ chồng. Haizz, lòng tốt đôi khi cũng bị lợi dụng quá!
Sau đó chị H. cùng mẹ bế bé T. đi cùng Trang và bà Oanh đến một nhà nghỉ gần đó thuê phòng. Lúc đầu bốn người và bé T. ở chung một phòng. Nhưng trò chuyện một lúc, Trang bảo chị H. qua thuê phòng khác, tránh việc mẹ chồng Trang nghi ngờ. Nghe vậy, chị H. giao con cho Trang để cùng mẹ đi qua phòng bên cạnh.
Và đây là lúc mọi chuyện trở nên căng đét! Được khoảng 15 phút, cảm thấy nóng ruột, chị H. chạy qua phòng Trang thì thấy phòng trống không. Chị H. hốt hoảng chạy xuống hỏi quản lý nhà nghỉ thì được biết Trang và bà Oanh vừa bế bé T. lên xe taxi Mai Linh rời khỏi đây. Ối trời, toát mồ hôi hết luôn!
Ngay lập tức, chị H. gọi điện thoại báo cho người nhà và cảnh sát 113, đồng thời gọi điện thoại lên tổng đài taxi Mai Linh nhờ tìm hộ. May quá là phản ứng nhanh!
Được tổng đài báo vừa có chuyến taxi chở khách đi từ nhà nghỉ ở Biên Hòa đến khách sạn 45, gần khu vực cầu Suối Linh thuộc phường Long Bình. Đến khách sạn 45, người nhà chị H. phát hiện Trang và bà Oanh bế bé T. đang trốn trong nhà vệ sinh. Trang còn đút tay vào miệng để bé không khóc thành tiếng nữa cơ. Nghe mà phẫn nộ quá đi!
Người nhà chị H. đã khống chế mẹ con Trang giao cho công an phường giải quyết. Cuối cùng thì cũng tìm lại được bé rồi, may thật sự!
Hiện Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục xác minh nhân thân, động cơ lừa bắt cóc bé T. của hai "mẹ mìn" Trang và Oanh. Hy vọng pháp luật sẽ xử nghiêm những kẻ này!
Nguồn: soha.vn