Chốt deal bán nhà hơn 4 tỷ chỉ sau vài phút, tưởng "ez game" ai ngờ suýt thành "bại tướng" khi phát hiện sự thật về người mua
Dì Shi ở Thượng Hải (Trung Quốc) định bán căn nhà đang để không, sau khi hỏi han sơ qua thì bà nghĩ giá khoảng 1,18 triệu Nhân dân tệ (hơn 4,5 tỷ đồng) nên nhờ công ty môi giới bất động sản tìm khách.
Plot twist ngay từ đầu: Chưa đầy 30 phút sau khi đăng tin, môi giới đã báo có người mua rồi! Nhưng mà... khách này chỉ chịu trả 1,05 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ) thôi
Tuy thấp hơn kỳ vọng tận 130.000 Nhân dân tệ, nhưng bà nghĩ "bán nhanh cũng được" nên sau mặc cả một hồi, đồng ý giảm xuống 1,06 triệu Nhân dân tệ và đây là giá final.
Trong lúc giao dịch, dì Shi đòi gặp trực tiếp người mua để bàn thêm về giá, nhưng nhân viên môi giới cứ ngăn cản mãi, bảo "để em lo hết nhé chị"
Chị ngồi chờ ở văn phòng, chỉ khoảng 2 phút sau môi giới quay lại báo người mua đã ok mức giá 1,06 triệu Nhân dân tệ và có thể ký hợp đồng luôn.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp khiến bà hơi ngơ ngác, nhưng vẫn ký vì nghĩ "smooth quá ha". Đáng nói là suốt quá trình, bà chưa một lần gặp hay nói chuyện với người mua
**TWIST CỰC MẠNH** đến đây! Trên đường đi làm thủ tục, có người họ hàng gọi hỏi bán giá bao nhiêu. Khi nghe 1,06 triệu Nhân dân tệ, người này sốc luôn: "Căn nhà đó đáng giá ít nhất từ 1,6 đến 1,8 triệu Nhân dân tệ cơ mà!"
Chị Shi nghe xong như "bị sét đánh"
Hoá ra giá thị trường thực tế của căn nhà đã tăng chóng mặt mà bà không hề hay biết. Cảm thấy sus, chị bắt đầu tìm hiểu kỹ về người mua.
Và đây là lúc drama lên đến đỉnh điểm: Người đứng tên mua nhà không phải khách hàng xa lạ, mà là **CON GÁI** của chị môi giới! Còn tài khoản chuyển tiền đặt cọc lại thuộc về **CHỒNG** của chị môi giới này luôn
Theo báo chí địa phương, giao dịch này thực chất là cả gia đình nhân viên môi giới tham gia. Nếu deal thành, căn nhà mua với giá 1,06 triệu Nhân dân tệ có thể bán lại 1,8 triệu Nhân dân tệ, ăn chênh tận 740.000 Nhân dân tệ luôn á!
Sau khi vụ việc bị bóc phốt, công ty môi giới đã lên tiếng xin lỗi và sa thải các nhân viên liên quan. Công ty thừa nhận nhân viên môi giới đã che giấu mối quan hệ với người mua, vi phạm quy định về xung đột lợi ích.
Giao dịch sau đó bị huỷ, tiền đặt cọc được hoàn trả.
Dì Shi tìm đơn vị môi giới khác và cuối cùng bán được căn nhà với giá 1,88 triệu Nhân dân tệ. So với mức giá 1,06 triệu Nhân dân tệ lúc trước, chênh lệch tới 820.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay! May quá mà phát hiện kịp
Vụ việc này là bài học xương máu cho ai đang có ý định mua bán nhà đất nè!
Trước khi quyết định giao dịch, nên tham khảo giá từ nhiều nguồn khác nhau, đối chiếu với các giao dịch thực tế trong khu vực chứ đừng chỉ tin lời một môi giới.
Nguồn: soha.vn
Dì Shi ở Thượng Hải (Trung Quốc) định bán căn nhà đang để không, sau khi hỏi han sơ qua thì bà nghĩ giá khoảng 1,18 triệu Nhân dân tệ (hơn 4,5 tỷ đồng) nên nhờ công ty môi giới bất động sản tìm khách.
Plot twist ngay từ đầu: Chưa đầy 30 phút sau khi đăng tin, môi giới đã báo có người mua rồi! Nhưng mà... khách này chỉ chịu trả 1,05 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ) thôi
Tuy thấp hơn kỳ vọng tận 130.000 Nhân dân tệ, nhưng bà nghĩ "bán nhanh cũng được" nên sau mặc cả một hồi, đồng ý giảm xuống 1,06 triệu Nhân dân tệ và đây là giá final.
Trong lúc giao dịch, dì Shi đòi gặp trực tiếp người mua để bàn thêm về giá, nhưng nhân viên môi giới cứ ngăn cản mãi, bảo "để em lo hết nhé chị"
Chị ngồi chờ ở văn phòng, chỉ khoảng 2 phút sau môi giới quay lại báo người mua đã ok mức giá 1,06 triệu Nhân dân tệ và có thể ký hợp đồng luôn.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp khiến bà hơi ngơ ngác, nhưng vẫn ký vì nghĩ "smooth quá ha". Đáng nói là suốt quá trình, bà chưa một lần gặp hay nói chuyện với người mua
**TWIST CỰC MẠNH** đến đây! Trên đường đi làm thủ tục, có người họ hàng gọi hỏi bán giá bao nhiêu. Khi nghe 1,06 triệu Nhân dân tệ, người này sốc luôn: "Căn nhà đó đáng giá ít nhất từ 1,6 đến 1,8 triệu Nhân dân tệ cơ mà!"
Chị Shi nghe xong như "bị sét đánh"
Và đây là lúc drama lên đến đỉnh điểm: Người đứng tên mua nhà không phải khách hàng xa lạ, mà là **CON GÁI** của chị môi giới! Còn tài khoản chuyển tiền đặt cọc lại thuộc về **CHỒNG** của chị môi giới này luôn
Theo báo chí địa phương, giao dịch này thực chất là cả gia đình nhân viên môi giới tham gia. Nếu deal thành, căn nhà mua với giá 1,06 triệu Nhân dân tệ có thể bán lại 1,8 triệu Nhân dân tệ, ăn chênh tận 740.000 Nhân dân tệ luôn á!
Sau khi vụ việc bị bóc phốt, công ty môi giới đã lên tiếng xin lỗi và sa thải các nhân viên liên quan. Công ty thừa nhận nhân viên môi giới đã che giấu mối quan hệ với người mua, vi phạm quy định về xung đột lợi ích.
Giao dịch sau đó bị huỷ, tiền đặt cọc được hoàn trả.
Dì Shi tìm đơn vị môi giới khác và cuối cùng bán được căn nhà với giá 1,88 triệu Nhân dân tệ. So với mức giá 1,06 triệu Nhân dân tệ lúc trước, chênh lệch tới 820.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay! May quá mà phát hiện kịp
Vụ việc này là bài học xương máu cho ai đang có ý định mua bán nhà đất nè!
Trước khi quyết định giao dịch, nên tham khảo giá từ nhiều nguồn khác nhau, đối chiếu với các giao dịch thực tế trong khu vực chứ đừng chỉ tin lời một môi giới.
Nguồn: soha.vn