SUV 10 chỗ "na ná" G-Class nhưng không có cửa lùa - tưởng tượng cảnh leo vào hàng 4 đã muốn xỉu

EchDethuong9991

New member
a22a908ff6e9a71b80ee.jpg


Force Motors - một thương hiệu xe hơi đến từ Ấn Độ vừa "thả thính" một chiếc xe cực độc tên Citiline tại quê nhà. Hãng tự nhận đây là MPV, nhưng mà... đám đông không mua đâu nhé! Nhìn kiểu dáng vuông vức, gầm cao, vòm bánh to tổ bố, hai cửa sau mở thường thôi (chứ không phải cửa lùa như các anh MPV chuẩn mực) - thì rõ ràng là SUV mà lại còn gì!

Khung gầm của em này dùng chung với Trax Cruiser (nghe tên giống Chevrolet Trax nhưng không liên quan gì đâu nha) - cũng là một chiếc SUV 10 chỗ của Force luôn.

a39bf31911b916a76257.jpg


6c7bc0f635ff724fbf6d.jpg


ad07cac31dcd9a52aa90.jpg


Điểm đặc biệt nhất ở Force Citiline chính là nội thất. Tưởng xe không dài lắm (thậm chí còn ngắn hơn cả Land Rover Defender 130 nữa là), nhưng bên trong cực khủng với TỚI 4 HÀNG GHẾ, ngồi vừa 10 người lớn luôn nha!

Tuy nhiên chở được 10 người thì có, nhưng sức mạnh thì... hơi "khiêm tốn" tí. Động cơ dầu 2.6L của Mercedes-Benz chỉ cho ra 91 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm thôi, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. An toàn thì có ABS chống bó cứng phanh và EBD phân bổ lực phanh điện tử.

67419a4b8ec5340d8350.jpg


818f8731f70c955019ca.jpg


Nội thất thì phải nói là "khá khiêm tốn" về tiện nghi Nhưng mà xét về đối tượng khách hàng và thị trường Ấn Độ vốn hướng đến sự thực dụng thì cũng hiểu được rồi. Muốn vào hàng 3 và 4? Cứ nhấc hàng 2 lên, rồi chui qua lối đi giữa hàng 3 là xong (hơi vất đấy các bạn ơi ‍♂️). Điều hòa gắn trần giúp cả 4 hàng đều mát mẻ - và đây cũng là một trong số ít trang bị điện tử trên xe, cùng với cửa sổ chỉnh điện và khóa trung tâm. À mà nếu chở đủ 10 người thì khỏi mơ đến chỗ để đồ nhé, không gian = 0 luôn!

Giá của Force Citiline tại Ấn Độ là hơn 19.000 USD (khoảng 480 triệu VNĐ) thôi nha!

e95c55aa06c3ccf539ce.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top