IdolNgot2k7
New member
Là sao các bạn ơi, nhiều người bị hóc dị vật mà không chịu đi viện, cứ tin vào các chiêu dân gian, cuối cùng dị vật càng đâm sâu vào trong, nguy hiểm lắm luôn!
Cọng kẽm suýt "phá" bao tử, drama thật sự đấy!
Case đầu tiên là bà T.N. (67 tuổi, ở Tây Ninh), chị vô tình nuốt phải 1 cọng kẽm dài và sắc nhọn nữa chứ. Trước đó bà cứ thấy mệt mỏi, buồn nôn, ho hoài, đau bụng âm ỉ, tức ngực, ăn không ngon miệng, sụt cân liên tục. Sau đó lại đau bụng dữ dội hơn nữa.
Đến bệnh viện check thì ối dồi ôi! Các bác sĩ nội soi phát hiện và lấy ra được một cọng kẽm sắc nhọn 2 đầu, dài 3 cm nằm ngay vùng hành tá tràng. May quá chứ chút nữa là xuyên thành dạ dày chui vào ổ bụng rồi!
Tiếp theo là chị K.C. (40 tuổi, ở An Giang), chị vô tình nuốt phải răng giả có mấu sắc nhọn lúc đang ăn. Các bác sĩ đã nội soi và gắp ra chiếc cầu răng giả dài hơn 5cm nằm trong dạ dày luôn! Giống như bà N., chị C. cũng may mắn vì chưa bị mấu sắc nhọn móc thủng bao tử. Phew!
Bác sĩ lên tiếng: Đừng tự chữa bằng mẹo dân gian nha!
Theo BS.CKI Trương Ngọc Nhã, Trưởng Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tình trạng nuốt phải hoặc hóc dị vật như xương gà, xương cá, răng giả, tăm... là khá phổ biến đấy các bạn ạ.
Vấn đề là nhiều người khi bị hóc không chịu đi viện mà cứ tin vào các mẹo chữa truyền miệng, kết quả là dị vật càng đâm sâu hơn, gây tổn thương thực quản, tá tràng, nguy cơ thủng dạ dày tá tràng và chảy máu cực kỳ cao luôn!
Nguồn: soha.vn