Supergirl chính thức thành "bom xịt" khủng nhất lịch sử DC, Warner Bros đau đầu tìm hướng đi mới

c59e7ca88065d9a93658.jpg


Lúc đầu DC Studios tung Supergirl ra với kỳ vọng khủng sau thành công của Superman, nghĩ rằng có thể mở rộng vũ trụ siêu anh hùng do James Gunn và Peter Safran xây dựng. Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ của Flash luôn đó! Chỉ vài tuần sau khi ra rạp, doanh thu "lao dốc không phanh", khiến bộ phim đứng trước nguy cơ trở thành một trong những thảm họa phòng vé lớn nhất lịch sử DC.

Theo số liệu mà Variety công bố, Supergirl chỉ "cày" được khoảng 37,1 triệu USD tại Bắc Mỹ và 62,6 triệu USD toàn cầu ngay cuối tuần đầu tiên. Thậm chí sau khi update chính thức thì con số còn thấp hơn dự đoán ban đầu nữa chứ! Đau đớn chưa? Phim tốn tới 170 triệu USD để sản xuất, cộng thêm khoảng 120 triệu USD tiền quảng bá. Tính sơ sơ đã gần 300 triệu USD rồi đó!

61388c4bc96f5ed11eda.png


Ban đầu mọi người còn hy vọng phim có thể cán mốc 300 triệu USD để gần gần hòa vốn. Nhưng rồi dự báo cứ giảm mãi giảm mãi, từ 200-210 triệu USD xuống còn... 130 triệu USD thôi! Nghĩa là phim có thể lỗ hơn 100 triệu USD nếu tính đủ mọi thứ.

Nếu kịch bản bi thảm này xảy ra thật, Supergirl sẽ "sánh vai" với những cái tên flop đình đám như Blue Beetle, Shazam! Fury of the Gods hay Joker: Folie à Deux. Thậm chí còn có nguy cơ thua cả The Marvels của Marvel Studios - vốn đã được coi là thất bại khủng của dòng phim siêu anh hùng rồi đấy.

5b168e0d3792bd2eff59.png


Điều đáng buồn là Supergirl ra mắt ngay sau Superman của James Gunn - phim vừa thu về 618 triệu USD toàn cầu và tạo niềm tin rằng DC đã tìm được "chìa khóa vàng". Vậy mà giờ màn trình diễn của Supergirl lại khiến mọi người đặt câu hỏi: liệu vũ trụ DC mới có đủ bền không, hay chỉ dựa vào Superman và Batman thôi?

Theo Variety, có nhiều lý do khiến phim flop thế này. Thứ nhất, Supergirl chưa bao giờ là nhân vật đủ hot để tạo sự kiện điện ảnh toàn cầu như Superman, Batman hay Spider-Man. Trong thời đại khán giả "khó tính" như bây giờ, các nhân vật ít nổi tiếng khó lòng kéo người ta đi rạp lắm.

Thứ hai, lịch chiếu quá căng! The Odyssey của Christopher Nolan vẫn "bá đạo" sau nhiều tuần, trong khi Spider-Man: Brand New Day lại tạo cơn sốt toàn cầu. Thêm Moana hay Minions & Monsters nữa thì Supergirl mất luôn suất chiếu rồi.

69bd578801588a5799cd.png


Không chỉ vậy, nguồn tin trong ngành còn kể rằng quá trình hậu kỳ gặp nhiều "drama" nội bộ. Đạo diễn Craig Gillespie và DC Studios có quan điểm khác nhau về hướng phát triển phim. Hãng phim thậm chí tổ chức chiếu thử nhiều phiên bản khác nhau trước khi quyết định bản cuối. Nhưng tất cả đều nhận feedback "bình bình", không có gì breakthrough cả.

Supergirl còn phản ánh luôn xu hướng mới của thị trường đó. Sau nhiều năm "chúa tể" phòng vé, dòng phim siêu anh hùng không còn "ăn chắc" như xưa nữa rồi. Giờ khán giả thích phim tạo cảm giác mới hoặc nhân vật đã có fandom đông đảo. Đó là lý do Spider-Man: Brand New Day vẫn phá kỷ lục liên tục, còn Avengers: Doomsday được kỳ vọng làm bom tấn cuối năm. ⚡

a778e4cb9806eb5b1c25.png


Nhiều chuyên gia nói rằng DC Studios cần điều chỉnh chiến lược lại rồi đấy. Những nhân vật chưa đủ hot có thể cần budget vừa phải thay vì đổ gần 300 triệu USD như thế này. Đó cũng là lý do Clayface - dự án tiếp theo của DC - chỉ có ngân sách khoảng 40 triệu USD thôi.

Dù Supergirl gây thất vọng, lãnh đạo DC Studios vẫn khẳng định đây chỉ là một "mắt xích" trong kế hoạch dài hạn 10 năm. James Gunn và Peter Safran vẫn tiếp tục phát triển các dự án mới, trong đó có Superman: Man of Tomorrow và nhiều series truyền hình thuộc vũ trụ DC.



Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top