Supergirl cán mốc 100 triệu USD nhưng DC vẫn "đau đầu" với thành tích phòng vé thảm họa

Cuối cùng thì Supergirl cũng vượt mốc 100 triệu USD doanh thu toàn cầu rồi, nhưng mà thật sự đây chẳng phải kiểu thành tích để Warner Bros. hay DC Studios vỗ tay ăn mừng gì đâu nha!

42297bc4c07b324bf46a.jpg


Bộ phim với nữ chính Milly Alcock đang phải trải qua một "cuộc đời" khá khổ ở phòng vé - mở màn đã thấp hơn kỳ vọng rồi, đến tuần 2 lại còn giảm sâu nữa chứ. Giờ câu chuyện không đơn giản chỉ là "phim nữ siêu anh hùng có ai coi không" nữa, mà nó đã trở thành bài test thực sự cho cả kế hoạch xây dựng lại DCU của James Gunn và Peter Safran luôn!

93be03459e58528b2247.png


Theo số liệu được ghi nhận, Supergirl chỉ kiếm thêm được khoảng 9,6 triệu USD tại Bắc Mỹ vào cuối tuần thứ hai - giảm tận 74% so với con số mở màn 37,1 triệu USD. Còn thị trường quốc tế thì cũng không khá hơn là mấy, chỉ thêm được khoảng 9,4 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu "lết" lên hơn 100 triệu USD, nhưng từ "lết" ở đây là có ý nghĩa đấy: phim không tạo buzz, không có hiệu ứng truyền miệng gì mạnh và trông cũng chẳng có vẻ sẽ "cày" rạp được lâu

Mức giảm 74% này đưa Supergirl vào "hội những cú flop để đời" của dòng phim siêu anh hùng, nằm chung mâm với Morbius, The Marvels, The Flash hay Joker: Folie à Deux. Với một dự án được coi là phần phim điện ảnh thứ 2 trong DCU mới, kết quả này đặc biệt nhạy cảm luôn. Superman trước đó từng khiến người ta nghĩ DC đã "hồi sinh" rồi, nhưng Supergirl lại làm bức tranh vừa sáng lên đã bị phủ một lớp màu xám mịt mù ️

415ee37d9378e5bae0b6.png


Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ chi phí sản xuất nặng quá! Supergirl được cho là tốn đến khoảng 170 triệu USD ngân sách làm phim, chưa kể chi phí quảng bá có thể hơn 100 triệu USD nữa. Tức là phim cần doanh thu khủng lắm mới hòa vốn được. Nếu cứ đà này thì mốc 200 triệu USD toàn cầu cũng đã là thử thách rồi, còn muốn "về bờ" an toàn thì gần như mission impossible. Một số người dự đoán phim có thể chỉ kết thúc quanh mức 130-145 triệu USD thôi, biến đây thành một trong những "thảm họa tài chính" đáng chú ý nhất của DC trong giai đoạn reboot thương hiệu

Điều đáng buồn là Milly Alcock không phải người bị chê nhiều nhất. Nhiều người vẫn thấy cô có chemistry với vai Kara Zor-El: trẻ, "ngầu lòi", có chút bất cần nhưng vẫn đủ dễ thương để tạo chiều sâu cho nhân vật. Vấn đề nằm ở cách DC xếp phim vào chiến lược chung. Sau Superman, thay vì tiếp tục xây nền móng bằng những gương mặt quen thuộc hơn như Batman, Wonder Woman hay The Flash, DC lại chọn đưa Supergirl lên "hàng đầu" quá sớm. Đó là một nước cờ khá liều, nhất là khi khán giả đại chúng chưa thực sự gắn bó với phiên bản nhân vật này trong vũ trụ mới

7cdbf906889903f150d4.png


Những thông tin hậu trường càng cho thấy "drama" đằng sau Supergirl. Phim được cho là đã trải qua nhiều buổi chiếu thử với kết quả không ổn định, có sự khác biệt giữa bản dựng của đạo diễn Craig Gillespie và bản dựng do hãng phim "chỉnh sửa". Những tranh cãi về nhịp phim, nhạc nền, thời lượng và cách xử lý nhân vật phản diện cho thấy Supergirl có thể đã không tìm được "giọng nói" thống nhất trước khi ra rạp. Khi một bộ phim siêu anh hùng vào rạp mà thiếu sự tự tin, khán giả sẽ nhận ra ngay lập tức thôi!

Tuy nhiên, thất bại của Supergirl chưa chắc đã là "hết cơ hội" cho James Gunn đâu. Ngược lại, nếu đổi người dẫn dắt DCU lúc này thì có thể khiến Warner Bros. rơi vào vòng lặp cũ: làm lại, xóa bỏ, đổi hướng, rồi tiếp tục khiến khán giả mất niềm tin. Gunn vẫn có những thế mạnh rõ ràng ở việc chọn diễn viên, xây dựng nhóm nhân vật "quirky" và tạo cá tính riêng cho tác phẩm. Nhưng Supergirl cũng gửi đi một cảnh báo rõ ràng: DC không thể chỉ dựa vào những nhân vật phụ, những lựa chọn "lạ lùng" hay niềm tin rằng thương hiệu siêu anh hùng tự nó sẽ bán được vé ⚠️

0ff5eae2da1cf2acb0e1.jpg


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top