BomKiki2573
New member
Chiều 11/3, fan Kpop cả nước đang đếm ngược từng giây để được gặp 9 anh trai huyền thoại Super Junior tại Super Show 9, nhưng drama đã bắt đầu từ trước khi show diễn rồi các bạn ơi!
Hàng nghìn ELF (fan Super Junior) đã đổ về SVĐ Quân Khu 7 từ sớm, xếp hàng ngoan ngoãn để vào xem idol. Thế mà công tác tổ chức lại "fail" đến mức khiến ai cũng phải thở dài
Theo như những gì mình ghi nhận được tại hiện trường và trên MXH thì... drama vé đã xảy ra ở cấp độ "không thể tin nổi" luôn á! Cụ thể là nhiều bạn mua vé có số ghế rõ ràng nhưng lại KHÔNG được lên khán đài ngồi vì lý do "an toàn" gì đó???
Lúc 18h - đúng giờ show sắp bắt đầu - khán đài ngồi vẫn trống lè tè, số ghế còn nguyên đấy mà vẫn không cho vào. Giải thích kiểu này thì ai mà nuốt nổi chứ
Show chính thức bắt đầu lúc 18h15 rồi nhưng mà nhiều bạn mua vé VIP khu standing (đứng) vẫn phải ngồi la liệt bên ngoài cổng soát vé. Lý do là gì? Staff nói "ở trong quá đông"
Nhưng mà plot twist là... khu standing lúc đó vẫn trống cả đống chỗ, chưa lấp đầy sân luôn nha! Có vẻ là staff Hàn và Việt chưa thống nhất được thông tin với nhau, nên fan là người "gánh" hậu quả
Tại khu vực ban đầu chỉ dành cho nhân viên và phóng viên cũng bị fan "chiếm đóng" nhanh vì... không còn chỗ nào khác. Mọi thứ hỗn loạn tới mức khó kiểm soát ngay từ khi Super Junior vừa xuất hiện luôn
Trên MXH, các bạn fan có mặt tại Super Show 9 cũng lên tiếng bức xúc ầm ầm. Một bạn khán giả chia sẻ dù vé có ghi rõ số ghế nhưng vào trong lại bị từ chối cho lên khu vực ngồi vì "hết chỗ". Hết chỗ ở đâu khi mà ghế vẫn còn nguyên đấy???
Một bạn khác còn gọi thẳng đây là "thảm họa tổ chức" luôn. Concert đã chạy được 20 phút rồi mà staff bên trong vẫn không cho vào với lý do "ở trong đang đông quá". Sau khi vào được, bạn này cũng không được ngồi đúng chỗ ghi trên vé của mình nữa
Update mới nhất thì tình hình đã ổn định hơn sau khi concert bắt đầu được hơn nửa tiếng. Nhưng trải nghiệm ban đầu thì thật sự là... không vui tí nào
Nguồn: kenh14.vn